Chùm thơ về Trường Sơn của Đại tá – CCB Thanh Hội

Ngày đăng: 05:54 09/09/2019 Lượt xem: 670
CHÙM THƠ VỀ TRƯỜNG SƠN CỦA ĐẠI TÁ - CCB THANH HỘI

         Đại tá - CCB Thanh Hội, anh không phải là người của Bộ đội Trường Sơn nhưng Trường Sơn với anh thì lại rất gần, nó rất gần bởi trong cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước ít nhất cũng đã có một lần anh đi trên con đường này, và những gì là ấn tượng, là dấu ấn tạc vào trong anh về con đường huyền thoại này đã gieo được vào thơ anh để có: “…Chim xúc tép Kho cà(1) nghe gần gũi …” và đây nữa: “…Gủi quà anh bảo Nhãn lồng Trường Sơn…”. Nói Thanh Hội “Trường Sơn với anh thì lại rất gần” quả chẳng sai…
         Mộc mạc thơ, nhưng tứ vần anh “gieo” rất tinh tế và cũng “rất nghề” … Là Thành viên xuất sắc của Trang thơ: “Những vần thơ và người lính” Thanh Hội viết rất nhiều và nhiều mảng đề tài khác nhau nhưng có lẽ chủ đề “người lính” vẫn là mảng thôi thúc tiếng lòng anh nhất.
         Đại tá - CCB Thanh Hội rất quan tâm và thiện cảm với Trường Sơn, anh đã gửi về Trang thơ Trường Sơn hàng chục bài thơ hay. Và hôm nay anh lại gửi về Ban Biên tập Trang Điện tử Trường Sơn một chùm thơ cũng rất đậm bóng hình của Trường Sơn.
         Trang thơ Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

Chúng tôi vào đi bên đông Trường Sơn 
Giữa mùa lũ đèo dốc trơn lầy lội 
Mưa trắng đổ ngập tràn khe chắn lối 
Hành quân đi trong mưa xối ngày đêm

Thác sông Bung nước đổ dữ dằn thêm 
Chiếc xuồng nhỏ chở quân đêm nghiêng ngả 
Miền Nam gọi chúng tôi đi vội vã 
Tạm dừng chân vách đá khắc họ tên

Vượt Trường Sơn xin hãy nhớ đừng quên 
Bom đóng dấu dọc hai bên sườn núi 
Vạt rừng cháy cây phơi mình trơ trụi 
Mưa trắng rừng không còn củi nấu cơm

Đêm dừng chân tăng võng vội căng lên 
Túp lều nhỏ của một đêm ngủ núi 
Chim xúc tép Kho cà(1) nghe gần gũi 
Mẹ trong mơ lầm lũi trước hiên nhà

Những cánh rừng chúng tôi đã đi qua 
Vượt dốc đứng khe sâu không lùi bước 
Nơi súng nổ chờ chúng tôi phía trước 
Tay chạm trời thấy đổ nước trên lưng

Có những khi chợt nắng ấm bên rừng 
Che cành lá coi chừng OV(2) tới 
Mưa nhão đất có máu rơi đồng đội 
Hòa vào nhau trên những lối đi vào

Đi chiến trường vượt thác lũ núi cao 
Ai còn nhớ từng qua bao binh trạm 
Ba lô cóc đã cùng ta làm bạn 
Trên cung đường vạn dặm vượt Trường Sơn.

 
06/9 /2019
-------------------------
(1) Tiếng kêu của chim Từ quy nghe na ná như vậy 
(2) OV-10 là tên gọi loại máy bay trinh sát phát hiện mục tiêu của địch. 


 
NHÃN LỒNG TRƯỜNG SƠN

Ở rừng ăn trái Bòn bon 
Thơm mùi trái ngọt em còn nhớ không 
Bên này anh nhớ sườn đông (*)
Gủi quà anh bảo Nhãn lồng Trường Sơn

Bám đường thiếu bữa đói cơm 
Bòn bon lót dạ ngon hơn Nhãn lồng 
Hỏi rằng em nhớ hay không 
Bòn bon vỏ mỏng trắng hồng cùi thơm

Nếu còn nhớ đến Trường Sơn 
Những khi nắng lửa mưa trơn tắc đường 
Bom rơi đạn nổ bất thường 
Ùa về cơn sốt đêm trường nằm rên

Trái rừng anh hái gửi lên 
Món quà của núi sao quên trong đời 
Trường Sơn gian khổ một thời 
Nhớ khi trái chín em tôi hỏi quà.

 
06/9/2019
---------------------
(*) Trường Sơn đông, Trường Sơn tây 

Thanh Hội 
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan