"Viết tiếp lời ca" - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 01:47 05/11/2019 Lượt xem: 653
VIẾT TIẾP LỜI CA
(Dư âm từ ngày Kỷ niệm 2 năm thành lập Trang thơ:
"Những vần thơ và người lính" tại Thanh Hóa)

 
Lặng nhìn ánh mắt môi cười
Lòng ta thêm ấm những lời thân thương
Băng qua muôn dặm đường trường
Về đây gặp bạn chiến trường của tôi
Vẫn là ánh mắt ấy thôi
Mà như đã gặp từ thời chiến tranh
Nay về vui giữa tỉnh Thanh
Cám ơn các chị, các anh- những người
Tỉnh thương đồng đội tuyệt vời
Từ trên mạng ảo cất lời thân thương
Hôm nay thực giữa đời thường
Càng sâu nặng nghĩa càng vương vấn lòng
Thỏa bao ngày tháng hằng mong
Bạn thơ tri kỷ mà không thấy người
Ghi sâu ánh mắt môi cười
Ngày mai xa cách không vơi nỗi niềm.
Ngày vui- giây phút thiêng liêng
Tình thương gắn kết khắp miền quê xa
Vần thơ- Người lính chúng ra
Chung tay viết tiếp lời ca cho đời.

 
04/11/2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

 

tin tức liên quan