"Ghi ở thành cổ Quảng Trị" - Thơ của Lê Ba - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày đăng: 09:19 07/11/2019 Lượt xem: 521
GHI Ở THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
I
Cỏ non thành cổ mãi tươi xanh
Một nấm mồ chung ơi các anh
Thân xác hòa vào lòng đất mẹ
Các linh ơi hãy ngủ ngon lành
Trong đài tưởng niệm trên thành cổ
Nghi ngút khói hương tỏa khắp thành
Đất mẹ ru tình hồn Liệt sỹ
Về đây đồng đội xúm vòng quanh
II
Ta vào thành cổ tháng tri ân
Hãy nhẹ nhàng đi những bước chân
Dưới đó anh em đang giấc ngủ
Lặng nghe hơi thở bạn đang nằm
Chắp tay thiền đinh trong thành cổ
Vang khúc quân hành gọi bạn thân
Nhớ lắm thương nhiều thời đánh Mỹ
Về nguồn nghĩa cử thật đang cần

 
Lê Ba
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình, Bắc Ninh

tin tức liên quan