“Chuyện kể xúc động về Nhà giáo Nguyễn Tất Thành” – Thơ CCB Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 06:54 18/11/2019 Lượt xem: 626
THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 
CHUYỆN KỂ XÚC ĐỘNG
VỀ NHÀ GIÁO NGUYỄN TẤT THÀNH

Tác giả: Nguyễn Thị Tính

         Bác kính yêu của chúng ta đã có thời gian làm thầy giáo tại ngôi trường Dục Thanh Phan Thiết. Lịch sử còn ghi lại dấu ấn của thầy, khi đọc, tìm hiểu lại trào dâng niềm xúc động, thương nhớ Bác khôn nguôi…


Bác đã dạy trường Dục Thanh Phan Thiết
Còn lưu danh tên thầy Nguyễn Tất Thành
Con nhà nho vốn kiến thức tinh anh
Thầy nhận dạy môn Hán văn Quốc ngữ

Bài thầy giảng xen kèm môn lịch sử
Chuyện bà Trưng bà Triệu tướng anh Hùng
Chuyện Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo Quang Trung...
Bao thế hệ chống ngoại bang xâm lấn

Khiến kẻ địch thế thua cùng bại trận
Thây chất chồng, máu xối chảy thành sông
Truyền cho trò sức mạnh giống Tiên Rồng
Lòng yêu nước thầy khơi nguồn dẫn dắt

Lời thầy giảng nghe âm vang dìu dặt
Thầy ân cần căn dặn các trò ngoan
"Chữ là mắt"- chữ không có sẽ mù hẳn hoàn toàn
Không có chữ con người ta bé nhỏ

Trước tất cả dưới gầm trời đâu rõ
Tự biến mình vật sai khiến hy sinh
Trò ngồi đây hãy tự hỏi chính mình
Học con chữ để thành người cứu nước

Hay học để lo vinh thân bằng được
Tình thầy trò như máu thị người thân
Phút chia xa thầy lưu luyến ân cần
Để lại bức thư trò rưng rưng lệ

Thương thầy quá giữa cuộc đời dâu bể
Cảnh đau lòng khi nước mất nhà tan
Đêm năm canh giọt nước mắt ứa tràn
Réo thôi thúc thầy "tìm hình của nước"

Thầy phải đi không thể nào khác đuợc
Các trò ơi! Thầy tạm biệt chia xa
Biết các em dành tình cảm mặn mà
Yêu trân quý nhưng thầy không ở lại

Khi chuyện kể còn dài thêm mãi mãi
Tổ Quốc mình trước mối họa xâm lăng
Thầy biết đi bao gian khó nhọc nhằn
Nhưng mơ ước một ngày mai độc lập

Cứ níu gọi thầy dấn thân bước gấp
Không thể rồi gặp tất cả các em
Bước lên đường thầy sáng chói niềm tin
Xin gửi lại các em lời từ giã

Xa quê hương sống nơi miền đất lạ
Chúc các em thành trò giỏi con ngoan
Biết yêu thương và trên kính dưới nhường
Để khi lớn trở thành người có ích

Thầy vội quá không kịp mua bút sách
Gửi hai đồng góp vào quỹ Dục Thanh
Chúc các trò luôn tấn tới trưởng thành
Hồn nước gọi chúng ta lên phía trước

Rời bến cảng thầy trở thành phụ bếp
Cuộc hành trình gian khổ mấy mươi năm
Nếm mật nằm gai bão tố thăng trầm
Cái đích đến tìm con đường giải phóng

Đưa Tổ Quốc lên tầm cao khát vọng
Ôi yêu sao thầy giáo Nguyễn Tất Thành
Lãnh tụ thiên tài rực rỡ Hồ Chí Minh
Nhà văn hóa kiệt xuất là Người thầy vĩ đại
Của cách mạng Việt nam lưu danh sáng mãi
Cả cuộc đời sống vì nước vì dân.


Nguyễn Thị Tính 

tin tức liên quan