Đứng trước Thái Miếu Lam Kinh- Thanh Hóa - Lê Ba

Ngày đăng: 04:29 18/11/2019 Lượt xem: 441
Đứng trước Thái Miếu Lam Kinh- Thanh Hóa

 Lê  Ba
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn- Gia Bình- Bắc Ninh

Hội viên VH-NT  Trường Sơn

Lam Kinh Thái Miếu đây rồi
Để lòng xao xuyến bồi hồi nhớ xưa
Mười năm tụ nghĩa dựng cờ
Mười năm giành lại cơ đồ nước Nam.
 
Nằm gai nếm mật cơ hàn
Dân ta khốn khổ lầm than đọa đầy
Lời thề xưa phát từ đây
Đuổi quân xâm lược dân cày ấm no.
 
Trải bao sóng lớn gió to
Lê Lai cứu chúa cam go đủ đường
Quyết sách di chuyển chiến trường*
Đánh vào xứ Nghệ quân, lương đủ đầy.
 
Để rồi Bắc tiến từ đây
Vây thành diệt viện kế này thành công
Cáo Bình Ngô tiếng non sông
Vĩnh Lăng Bi Ký tuyên công bao người.
 
Chắp tay thiền định đất trời
Thuận thiên hành hóa rạng ngời núi sông
Chắp tay thiền định tổ tông
Phát huy hào khí quyết không sai lời.
 
Tâm thành đứng giữa đất trời
Chắp tay thiền định thay lời tri ân.
 
*Trong lúc khó khăn, Lê Lợi họp các tướng bàn
quyết sách và cuối cùng Lê Lợi quyết định theo kế của
Nguyễn Chích đánh vào Nghệ An củng cố lại lực lượng.
 

tin tức liên quan