"Tình yêu và cuộc chiến" - Thơ: Minh Phú, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 09:50 25/11/2019 Lượt xem: 529
TÌNH YÊU VÀ CUỘC CHIẾN

Chia tay rồi em về đó xa xôi
Còn nhớ không có một thời hoa lửa
Đất tây nguyên tuổi chúng mình trang lứa
Lính và yêu chọn lựa có một thôi.

Em ra về ở lại chỉ còn tôi
Thời trận mạc chẳng ai đòi hạnh phúc
Tôi trở về khi chiến tranh kết thúc
Lạc nhau rồi cung bậc của thời gian

Em về quê với cuộc sống cầu toàn
Gia đình nhỏ bình an xây tổ ấm
Tôi trở về trong vai người đến chậm
Chúc mừng em rồi lận đận ra đi

Bốn mươi năm đã có một vài kỳ
Về họp mặt mỗi khi cùng đồng đội
Muốn gặp nhau nhưng lần nào cũng vội
Vẫy tay chào rồi chẳng nói điều chi

Có phải không hay e ngại điều gì
Mà cứ đến rồi đi không hẹn nữa
Oán trách chi nhau những ngày máu lửa
Đã qua rồi thôi nữa ngại ngần chi

Mùa khô về nhớ bạn thủa hàn vi
Người lính trận không có gì để mất
Chỉ yêu thương là mối tình chân thật
Cũng nhiều khi được mất bởi chiến tranh !

 
22/11/2019
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng 

 


tin tức liên quan