Thơ trong chuyến thăm chiến trường xưa - Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 10:23 01/12/2019 Lượt xem: 545
THƠ TRONG CHUYẾN
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA


Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


PHẦN I
 

XUẤT PHÁT
 
Nay Hội Trường Sơn tỉnh Thái* tôi
Về nguồn ngó lại tuổi hai mươi
Những ngày xẻ núi đầy gian khó
Năm tháng xa rồi chẳng thể nguôi
Nhớ lắm bao lần qua trọng điểm
Quên sao bom đạn xé rách trời
Cung đường ngã xuống bao đồng đội
Khắp dải Trường Sơn đó bạn ơi.
 
*( Thái Bình)
  
 

VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
 
Đảo Yến chiều nay Đại Tướng ơi
Trường Sơn tỉnh Hội Thái Bình tôi
Bốn mươi chiến sĩ từ xa tới
Chí hướng đồng tâm đến viếng Người
Dưới mộ linh thiêng hồn chứng giám
Hương trầm thương nhớ Bác khôn nguôi
Tỏ lòng thành kính người anh Cả
Quân Đội nhân dân của chúng tôi.
 
 

THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG
 
Nay về thăm lại chiến trường
Con tim bỗng thấy vấn vương bồi hồi
Đã năm mươi mốt (51) năm rồi
Xưa đây bom đạn tả tơi núi rừng
Đường đèo lắm dốc vực thưng
May giăng xe chạy lượn trong sương mù
OV 10 nó bám đu
F4 cứ thấy khói mù thả bom
Ngã ba Âm phủ hết hồn
Loạt bom hôm ấy khoét luôn nửa đường
Quyết không để bị đường thương
Xung Phong Tiểu đội sẵn sàng xông ra
Khói bom chưa hết nhạt nhòa
Đá to đất nhỏ mang ra lấp đầy
Có lần cũng tại nơi đây
Quả bom nổ chậm án ngay giữa đường
Phá bom cảm tử sẵn sàng
Họ vừa đi tới nổ oàng thất kinh
Hai người đồng đội hy sinh
Nén đau thương vẫn gồng mình thông xe
Đường ra muôn ngả đi về
Hàng tuôn tiền tuyến thông xe mỗi ngày.
 
 

VIẾNG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 

 
Liệt sĩ Thái Bình của chúng tôi
Vẫn còn vang vọng tuổi hai mươi
Bảy trăm sáu tám người nằm lại
Ở vạt đồi xưa Bến Tắt rồi
Cùng xếp thẳng hàng theo đội ngũ
Mộ phần cùng một tỉnh mà thôi
Ít hương xin đốt vương đầu gió
Nhờ gửi mùi thơm đến mọi người
 
 

DÂNG HƯƠNG THÀNH CỔ
 

 
Đoàn viếng Cổ Thành lúc tối trời
Đêm về tĩnh mịnh chẳng đèn soi
Bước lên từng bậc thang khe khẽ
Chầm chậm cho êm giấc ngủ mồi
Gió phả sương mờ cay mí măt
Mưa bay lất phất lệ nhòa rơi
Hương trầm tỏa khói lên nghi ngút
Miệng vẫn nam mô khấn vạn lời.
 
 

VIẾNG LIỆT SĨ THÁI BÌNH Ở
NGHĨA TRANG QUỐC GIA TRƯỜNG SƠN
 

 
Liệt sĩ Thái Bình của chúng tôi
Vẫn còn vang mãi tuổi hai mươi
Bảy trăm sáu tám người nằm lại
Ở vạt đồi xưa Bến Tắt rồi
Cùng xếp thẳng hàng theo đội ngũ
Mộ phần cùng một tỉnh mà thôi
Ít hương xin đốt nơi đầu gió
Nhờ gửi mùi thơm đến mọi người.
 
 

DÂNG HƯƠNG THÀNH CỔ
 
 
Đoàn viếng Cổ Thành lúc tối trời
Đêm về tĩnh mịnh chẳng đèn soi
Bước lên từng bậc thang khe khẽ
Chầm chậm cho êm giấc ngủ mồi
Gió phả sương mờ cay mí măt
Mưa bay lất phất lệ nhòa rơi
Hương trầm tỏa khói lên nghi ngút
Miệng vẫn nam mô khấn vạn lời.
 
 

NGHE HÁT SÔNG HƯƠNG
 

 
Thuyền rồng một chiếc nổi dòng Hương
Đàn hát Nam Ai giọng Huế thương
Bản nhạc Cung Đình vừa vút dạo
Ơ hừa đầm ấm mấy Ca Nương
Vài ông lính Cựu từ tỉnh Thái*
Mấy chị Văn Công má phấn hường
Cùng họa vui chung tay vỗ nhịp
Một làn thưởng giọng Huế yêu thương.
*(Thái Bình)
 
 

THẮP HƯƠNG DỐC PHƯỚC SƠN
 
 
Dừng chân tại dốc Phước Sơn rồi
Đoàn đến dâng hương viếng những người
Đồng đội Kim Liên xưa tử nạn
Năm nào đúng cái chỗ này thôi
Ba mươi mốt! Một xe lao vực
Hai chín người không trở lại nơi
Nay Cựu Chiến Binh Hà Nội đã
Xây Am tưởng nhớ bạn cùng thời.
 
 

THĂM NHÀ NGỤC KON TUM
 
 
Nhà ngục Kon Tum tại đất này
Bao tù Chính trị nhốt vào đây
Đêm ngồi kìm kẹp trong hầm tối
Ngày ép khổ sai dựng trại Tây
Hai mộ vùi thây chôn tập thể
Tượng đàì bất khuất chất cao dầy
Khổ đau vẫn một lòng chung thủy
Cộng Sản kiên trung ở ngục này.
 
 

THĂM NHÀ RÔNG TÂY NGUYÊN
 
 
Mái dốc hình rìu chốc ở trên
Nhà rông biểu tượng của Tây Nguyên
Cầu thang độc mộc thiêng rừng núi
Bẩy bậc chênh vênh thật khó lên
Đậm nét miền riêng mùa lễ hội
Đẹp nền văn hóa xứ cồng chiêng
Hoang sơ bản sắc người dân tộc
Điểm đến thăm quan chớ bỏ quên.
 
 

THĂM NHÀ THỜ GỖ KON TUM
 

 
Nhà thờ gỗ bản sắc Tây Nguyên
Kiểu mẫu nhà rông tạo dựng lên
Công Giáo Rô Ma là chính đạo
Ba Na – Bộ tộc xứ cồng chiêng
Mỗi lần lễ hội hay ngày Thánh
Dân bản quay quần trước cửa thiền
Cả thế kỷ qua luôn vãn vậy
Trăm năm kiến trúc vẫn y nguyên.
 
 

THĂM THỦY ĐIỆN YALY
 
 
Nhìn dáng ALy đẹp rạng ngời
Như nàng thiếu nữ tuổi hai mươi
Bao năm ngủ nướng nơi rừng thẳm
Nay bỗng oằn lưng thức tỉnh rồi
Tổ hợp tua bin ngầm giữa núi
Ngày đêm phát điện hiến dâng đời
Công trình thiết kế tay người Việt
Góp sức làm giầu Tổ Quốc tôi.
 
 

NHÀ HÀNG: TÂY NGUYÊN THU NHỎ
 

 
Trên đường dẫn đến Biển Hồ chơi
Đoàn ghé nhà hàng đẹp tuyệt vời
Tưởng tượng Tây Nguyên thu bé lại
Cồng chiêng, thú núi đủ bày chơi
Đến đây thưởng thức cơm lam nhé
Đặc sản thâm sơn cứa gọi mời
Bối cảnh phim: “…thời con gái”* đã
Phù điêu dựng lại nhớ ghi nơi.
*(Đoàn làm phim: “Trường Sơn Huyền Thoại” có bức phù điêu để lại đây.
 
 

THĂM BIỂN HỒ
 
 
Đôi mắt Biển Hồ thật tuyệt vời
Giữa cao nguyên lộng gió ngàn khơi
Ao trời huyền ảo lăn tăn sóng
Bóng núi lung linh ngọc bích ngời
Thành phố pleiku cảnh đẹp
T’ Nưng thắng cảnh cũng tuyệt vời
Giữ lòng lữ khách như mời gọi
Xích lại vùng miền ngược với xuôi.
 
 
 
 
 


tin tức liên quan