"Tiếc cho đồng đội một thời" - Thơ trong niềm trăn trở của Cựu TNXP Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 05:48 25/12/2019 Lượt xem: 305
THƠ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ
 
TIẾC CHO ĐỒNG ĐỘI MỘT THỜI (*)
(Nốt trầm ngày vui 22/12)

Tòa chưa tuyên án đã treo
Lửng lơ chữ tử bám theo ông rồi
“3 triệu đô chẳng mình tôi”!?
Nhưng chia rồi biết thu hồi cách chi
Thôi đành nhờ cậy mẫu, nhi
Huy động bè bạn may thì sẽ qua
Cầm lòng rao bán căn nhà
Cố chồng cho đủ được ba phần tiền
Đổi lại sẽ được Tòa tuyên
Thay cho tội chết đổi liền chung thân
Rồi sau cải tạo chuyên cần
Mong được giảm án vài năm cũng cười
Được tự do vài năm thôi
Thành người trước lúc về nơi suối vàng
Tiếc cho một thuở “sẵn sàng”
Xông pha khói lửa đùng đoàng khắp nơi
Và đường quan lộ thảnh thơi
Bỗng dưng phút chốc tơi bời thanh danh
“Ba năm kiến củi” nỡ đành
Một giây thiêu trụi cả cành lẫn thân
Biết ai bằng hữu cố nhân
“Quýt làm quýt chịu” Cam sành việc chi ?

 
22/12/2019
Nguyễn Việt Phát

---------------------------------------------
(*) Tác giả và ô Son có cùng năm sinh, cùng tháng năm nhập ngũ, cùng F304B, cùng thời điểm vào Nam, cùng chiến trường B, sau này ô Son lên Cao Bằng quê tác giả chiến đấu; quá trình công tác có biết nhau và đôi lần thăm hỏi nhau…

tin tức liên quan