Giai điệu Xuân đến từ "Những vần thơ và người lính" - Chùm thơ thứ hai

Ngày đăng: 06:52 27/01/2020 Lượt xem: 756

--------------------------------------------------------------

GIAI ĐIỆU XUÂN
ĐẾN TỪ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”


Lê Bích Ngọc - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Chủ nhiệm Trang thơ: Những vần thơ và người lính Biên tập và giới thiệu


(Chùm thứ hai)
 
TÌNH XUÂN 
Nắng hồng tươi tỏa hương sắc ngọt mềm
Em đã thấy Xuân bên thềm óng ả
Xua tan hết tiết mùa đông lạnh giá
Nét trang đài mang cả khát vọng xanh
 
Gió nhẹ đưa như hơi thở ngọt lành
Bao chồi nụ long lanh khoe sắc mới
Cả đất nước trong niềm vui phơi phới
Khắp nẻo đường chờ đợi đón xuân sang
 
Anh có nghe trong tiếng gió dịu dàng
Tình xuân nhú đang mơ màng nồng ấm
Xuân hồ hởi trên môi mềm thấm đẫm
Hương tình dâng ngây ngất giữa đất trời...
 
Xuân đã về trên khắp cả mọi nơi
Em đã thấy nụ cười Anh rạng rỡ
Ly rượu ấm cho niềm vui rộng mở
Trái tim hồng... rạo rực  trước tình Xuân 

Kim Hương ( Hoa Ban Trắng )
 
 
XUÂN CỦA LÍNH 
Người lính đón chào xuân
Ung dung và bình dị 
Đằm sâu trong suy nghĩ 
Là nỗi nhớ quê nhà 
 
Về một miền rất xa
Có mẹ già tần tảo
Vợ anh ngồi vá áo
Dấu nỗi nhớ vào trong 
 
Người lính thấy bâng khuâng
Khi mùa xuân đang đến
Ba năm không về tết
Thèm nghe gọi bố ơi 
 
Hoa mơ nở trắng đồi 
Làn sương mù giăng lối 
Đường tuần tra biên giới 
Không lúc nào buông lơi

Thanh Trinh
 
 
MÙA XUÂN HY VỌNG 
Xuân đã về khắp mọi nẻo quê hương
Màn sương lạnh rắc trên cườm hoa lá 
Một cảm xúc trào dâng nghe đến lạ 
Cứ nồng nàn xen cả nỗi nhớ mong
 
Lời yêu thương lắng đọng mãi bên lòng 
Nên nắng mới màu trắng trong đến vậy 
Sương đọng lại khiến ngọn cây run rẩy
Vạn mầm xanh vừa như thấy cựa mình 
 
Huệ Cúc Vàng đang nở rộ lung linh
Toả hương sắc như mối tình muôn thuở
Những hờn giận âu chỉ là vô cớ 
Để bao đêm trăn trở giấc mơ nồng
 
Xuân đã về em vẫn đợi ngóng trông
Anh bù đắp để má hồng thắm lại 
Dẫu đôi lúc còn có điều chưa phải 
Em vẫn chờ nhẫn nại đón mùa vui ...

Lê Bích Ngọc
 
 
CHÚC XUÂN
Chúc nhà nhà đón xuân đầu ngõ
Chào xuân về thắm đỏ hoa tươi
Mỗi ngày nghe tiếng vui cười
Cùng nhau hạnh phúc hơn mười xuân qua
.
Xuân đã đến cả nhà thật khoẻ
Xuân Tý về tươi trẻ đẹp xinh
Mãi vui đến với nhà minh
An khang thịnh vượng thêm tình sắc son
.
Xuân đã đến vuông tròn hạnh phúc
Đến mọi nhà lời chúc an nhiên 
Xuân này lộc tới triền miên
Doanh thu gấp bội lộc Thiên thật nhiều
.
Xuân đã đến tình yêu mãi thắm
Đậm nghĩa tình đầm ấm yêu thương
Xuân về tình đẹp uyên ương
Ngàn năm mãi nhớ tình vương kiếp này
.
Xuân đã đến một ngày đẹp ấm
Cho mọi người gửi gấm yêu thương
Xuân vui trải khắp quê hương
Hoa khoe sắc thắm người vương nghĩa tình

Phạm Thanh Bình
 
 
 
CHIỀU XUÂN NHỚ ANH
Chiều xuân nắng đổ bên thềm 
Bước chân nhẹ bước êm đềm bến xưa 
Bầu trời chợt rắc cơn mưa 
Giọt tình nhẹ rớt độ vừa xuân sang 
 
Xuân về em lại nhớ chàng 
Lời ru của mẹ đa mang đất trời
Em về nhớ lại một thời 
Quê hương yêu dấu bến đời chung đôi 
 
Bước chân đi dạ bồi hồi 
Nắng chiều rót mật gửi lời yêu thương 
Nắng xuân gửi cả cung đường 
Hương thơm hôn nhẹ má hường đôi môi 
 
Xuân về anh ở xa xôi 
Biên Cương hải đảo ở nơi cuối trời
Thương yêu nhắn  gửi những lời
Giữ lạnh anh nhé bầu trời lạnh xanh 
 
Tấm thân gửi cả cho anh 
Tiếng lòng của mẹ những nhành mai tươi 
Vườn đào đang hé môi cười 
Gửi người Chiến sỹ rạng ngời xuân xanh ..

Nguyễn Kim Luyến
 
 
MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG 
Mùa xuân đến ngàn hoa đua nở 
Dưới bầu trời rực rỡ sắc hương 
Đào Mai khoe sắc trên đường 
Bưởi, Chanh, Mơ, Mận thân thương vẫy chào 
 
Chim én liệng cất cao giọng hót 
Vui bầy đàn lảnh lót hát ca 
Hương xuân quyến rũ mặn mà 
Như là thiếu nữ kiêu sa tuổi hồng 
 
Vầng trăng tỏ đợi trông rằm đến 
Mang lời thương kết bện lứa đôi 
Cho dù cách trở xa xôi 
Xuân nào cũng đẹp đắp bồi tình yêu 
 
Năm Canh Tý bao điều mơ ước 
Mong cuộc đời mãi được bình an 
Yêu thương hạnh phúc nồng nàn 
Đón mùa xuân mới ngập tràn niềm vui 
 
Ơn Đảng, Bác bùi ngùi trong dạ 
Ánh cờ sao khắp cả phố phường 
Mọi nhà xum họp thân thương 
Nhớ người Liệt sĩ chiến trường hi sinh 
 
Đã anh dũng quên mình vì nước 
Cho toàn dân mãi được ấm no 
Hoà bình, độc lập tự do 
Ơn người ngã xuống chăm lo đất này !

Biên Thùy Xứ Ngọc 
 
tin tức liên quan