CHÙM THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN HIỀN

Ngày đăng: 06:59 30/01/2020 Lượt xem: 647

-----------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA NGUYỄN HIỀN
 
CHẠM XUÂN
Hình như xuân đang chạm ngõ
Từng đàn én liệng tung bay
Hình như đào phai chớm nụ
Ngoài kia mưa bụi giăng đầy.
Vườn xuân chồi non vừa nhú
Từng làn gió mới mơn man
Nắng tươi mai vàng bung nụ
Muôn nơi hoa thắm lộc tràn.
Trẻ con khoe manh áo mới
Bản làng xòe những váy hoa
Bướm xinh vẽ vòng bay lượn
Yến oanh hòa khúc hoan ca.
Bỗng nghe xôn xao cổng chợ
Mấy chị gánh những hàng hoa
Vẫn còn bâng khuâng góc phố
Dáng xưa nho nhã ông đồ.
Mùa xuân mải là bất tận
Xuân về ý đẹp lời hay
Chúc nhau dồi dào sức khỏe
Mừng xuân hạnh phúc xum vầy.

Biên Hòa 14/01/2020
 
GIAO THOA
Gom chút tàn đông
thả vào bờ hiu quạnh
Mượn chén thi nhân
uống cạn ánh trăng ngà
Vay mấy giọt sương
ủ mầm xanh sự sống
Cây bỗng cựa mình lộc biếc nở muôn hoa...
Ta thấy cả đất trời như bừng tỉnh
Phút giao thoa vạn vật đã chuyển mình
Cây chút áo căng tràn dâng nhựa sống
Hoa khoe màu ,chồi nhú những non tơ...
Trong náo nức thấy rộn ràng xuân đến!
Khi chiều nay cánh én liệng ngang trời
Từng làn gió mơn man đùa nhánh lá
Cành hồng đào chen nõn lá non tươi.
Thơm trong gió chút nồng nàn hương phố
Chút bâng khuâng nắng mật rót vai gầy
Nghe xôn xao những gánh hàng qua chợ
Dư âm thừa từ mấy chục xuân nay.
Nàng xuân đến bên thềm ai tựa cửa
Dáng ung dung môi nở đóa hoa cười
Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi phố nhỏ
Thấy xuân tràn như thuở ấy đôi mươi...

Biên Hòa 19/01/2020
 
THÁNG GIÊNG
Nghiêng nghiêng chồi non, cỏ biếc
Mưa phùn ướt đẩm tháng giêng
Hoa thơm ong và bướm lượn
Chim chích uốn cong mái đình.
Tháng giêng chen chân hái lộc
Chùa chiền nghi ngút khói hương
Cầu cho bình an hạnh phúc
Chắp tay quỳ dưới phật đường.
Tháng giêng hội làng vui lắm
Say trong điệu hát thâu đêm
Từng đôi trai thanh nữ tú
Áo the khăn xếp xênh sang.
Tháng giêng hoa xoan lớp lớp
Hội chèo còn hát tối nay?
Nhớ xưa trong thơ Nguyễn Bính
Tần ngần dưới hạt mưa bay.
Tháng giêng tinh khôi ngày mới
Sức xuân nhựa sống căng tràn
Ước mình hóa thành cánh én
Bay lên giữa trời xuân non...
Biên Hòa 29/01/2020
Nguyễn Hiền
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan