Thơ của ngày Valentine
	
	XIN ĐỪNG HỜN ANH
	Viết tặng ngày Valetine
	 
	Biết em lúc giận anh
	Biển dỗi hờn nhung nhớ
	Biết một lần dang dở
	Lênh đênh tít chân trời
	 
	Em tuổi vừa đôi mươi
	Xuân ửng hồng đôi má
	Hương bưởi thơm lạ quá
	Ru mãi lời yêu thương
	 
	Chia tay lòng vấn vương
	Vợi vời ngày mong nhớ
	Nồng nàn từng nhịp thở
	Sao tình mình chia phôi
	 
	Thuyền anh như dòng trôi
	Lạc bờ em thắm lại
	Sóng dập thuyền buông lái
	Chòng chành tận nơi nao
	 
	Thầm hỏi ông trời cao
	Nỡ hồn anh dâu bể
	Anh thương em còn trẻ
	Sóng đời nào quên ai
	 
	Thương mái tóc bờ vai
	Gánh cùng anh muôn nỗi
	Em ơi đừng hờn dỗi
	Anh chỉ yêu em thôi!
	 
	Phú Thọ, 12/02/2020
	Phạm Quang Giáp
	Phòng Kỹ thuật F.472(1974-1977)