2 bài thơ của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 09:31 06/03/2020 Lượt xem: 470
            Lê Trung Khiên:
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Tháng 02 đã đi qua , song có một ngày trong tháng 02 khiến tôi nhớ mãi.
Tháng 3 hoa gạo đỏ trời gợi cho mỗi người nỗi nhớ về một miền quê
Xin gửi đến bạn đọc cảm nghĩ qua mấy vần thơ;
 

 
NHỚ MÃI MỘT NGÀY
 
Tháng 02 năm nay có một ngày đặc biệt
Ngày 02 tháng 02 năm 2020
Đã 909 năm mới thấy điều đặc biệt của loài người
Kể từ ngày 11 tháng 11 năm 1111.
 
Ngày 02 tháng 02 năm 2020
Ngày “ trước,  sau” như một”
Phải 101 năm sau mới lặp lại điều này
Ai sẽ chờ ngày đó từ hôm nay?
Ngày 12 tháng 12 năm 2121.
 
1010 năm nữa sẽ có một ngày “cực hốt”
Ngày 03 tháng 03 năm 3030
Cuộc sống hàng ngày vẫn nẩy nở, sinh sôi
Nhưng ngày đặc biệt trăm, nghìn năm mới có.
 
Ngày 02 tháng 02 năm 2020
Còn thời khắc đáng nhớ
02 giờ 02 phút 02 giây
Nhân loại bao nhiêu người quan tâm điều này
Dẫy chữ số chỉ xẩy ra một lần của thế kỷ XXI?
 
                                                    
Ngày 02/02/2020
 
 
THÁNG BA
 
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Nắng xuân rải nhẹ khắp nơi óng vàng
Lúa thì con gái mỡ màng
Đùa vui ngọn gió lang thang cánh đồng
Ngô xuân thấp thoáng trổ bông
Đậu soi gương, cải ra ngồng bãi sông
 
Quê hương sớm đợi chiều mong
Biết bao kỷ niệm gắn cùng với ta
Hơn nửa đời người đi xa
Gặp nhau ai cũng mặn mà như xưa
Về nơi bến nước con đò
Nhớ năm, tháng tuổi học trò thường qua
Từ nơi vùng bãi mờ xa
Chuông nhà thờ điểm ngân nga từng hồi.
 
Niềm vui tràn ngập quê tôi
Cái nghèo, cái khó một thời lùi xa
Không còn thiếu đói tháng ba
Xóm thôn nay đã cửa nhà khang trang
Đường bê tông, nhựa nối làng
Kênh mương kiên cố dọc ngang xây bờ
Thực rồi mà tưởng trong mơ
Quê hương gửi mấy vần thơ tâm tình.
 
                            
Tháng 3/2020
 
 
 


tin tức liên quan