Chùm thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) của nhóm tác giả đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:51 06/03/2020 Lượt xem: 827
Chùm thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)
của nhóm tác giả đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính



NÓI VỚI ANH
Em mãi là người Phụ nữ anh ơi
Dù mạnh mẽ thì muôn đời vẫn thế
Vẫn làm vợ,vẫn làm dâu, làm mẹ...
Nội trợ tề gia vun vén cửa nhà
 
Nay đến rồi ngày mồng 8 tháng 3
Em cũng muốn được nhận quà anh nhé
Dẫu chẳng mộng mơ như thời xuân trẻ
Nhưng đam mê em vẫn để trong lòng
 
Qua tháng năm giờ phai nhạt má hồng
Làn môi thắm đã không còn như trước
Và dáng ngọc em làm sao giữ được
Rồi phấn, son ,gương, lược cũng thưa dần...
 
Mỗi đêm về em trăn trở phân vân
Để ấm lại...chúng ta cần giữ lửa
Như nước uống, như cơm ăn từng bữa
Như buổi nào ta đã hứa cùng nhau
 
Mình chung xây cho ý hợp tâm đầu
Chuyện chồng vợ...lại tươi màu anh nhé
Biết nhường nhịn để sống vui,sống khỏe
Vẹn trong ngoài hạnh phúc sẽ bền lâu.

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

 
TỰ HÀO
Tháng ba về hoa thắm nở khắp nơi
Tia nắng ấm sáng ngời từng ngõ phố
Cả đất nước trong niềm vui rạng rỡ
Ngày tôn vinh rộng mở những ân tình
 
Giữ cho mình luôn mãi mãi đẹp xinh
Làm ngọn lửa thắp chân tình hạnh phúc
Trải năm tháng nhiều khó khăn khuất  phục
Luôn sáng ngời biết gạn đục tìm trong
 
Tình yêu thương chan chứa trái tim hồng
Dù gian khó tấm lòng luôn rộng mở 
Làm ngọn lửa giữ ấm tình duyên nợ
Chuyện gia đình luôn ghi nhớ không quên
 
Mừng ngày vui xóa tan hết ưu phiền
Người Phụ nữ dịu hiền tình nhân ái
Dẫu vất vả vượt qua đâu quản ngại 
Tô cuộc đời  sáng mãi đến ngàn sau
 
Hòa niềm vui xây đất nước mạnh giàu
Niềm hạnh phúc vui cùng nhau chào đón
Bao lời chúc vui ấm lòng thật trọn
Chúc Chị Em mãi  ngọn đuốc sáng ngời.

Phạm Thanh Bình
 
                                           
DÀNH CHO EM TẤT CẢ
Anh đã đi suốt một chặng đường dài
Thời chống Mỹ đặt lên vai cây súng
Ra chiến trận rất kiên cường anh dũng
Ở quê nhà em làm lụng nuôi con
 
Ba bảy (37) năm xa cách đợi mỏi mòn
Vẫn giữ trọn lòng sắt son chung thủy
Tâm hướng thiện được muôn người yêu quý
Giúp cho chồng tận tụy chốn Biên cương
 
Dẫu khó khăn cặp má vẫn tươi hường
Giữ ngọn lửa đượm yêu thương đầm ấm
Nghĩa chàng thiếp như Cau Trầu xanh thẫm
Gương dịu hiền luôn đậm nét bình an
 
Anh biết em thật vất vả muôn vàn
Với cha mẹ luôn hỏi han chăm sóc…
Vì hạnh phúc chẳng quản gì khó nhọc
Để con mình có đầu óc thông minh…
 
Cùng phu quân giữ trọn nghĩa vẹn tình 
Luôn rạng rỡ nụ cười xinh đằm thắm
Nên xuất phát từ trong tâm sâu thẳm
Trọn đời này xin gửi gắm cho em.

Đỗ Dưỡng : ( BD : Vân Hà )
 
EM LÀ AI 
Em như một đóa hoa nhài
Trắng trong tinh khiết cho ai...đã từng
Em như cây quế giữa rừng
Thơm tho ai biết ,ngát lừng ai hay
 
Em từng vững chắc tay cày
Vững vàng tay súng, đêm ngày lập công
Em người chèo lái trên sông
Đưa bao thế hệ mà không ngại ngần
 
Em người cứu chữa bệnh nhân
Em mang cái thiện cái chân tặng đời
Em người mang lại tiếng cười
Trên trang thơ nhỏ cho đời vui hơn
 
Em là người mẹ cô đơn
Dãi dầu mưa nắng Trường Sơn đã nhiều
Bây giờ tuổi đã xế chiều
Vẫn không ân hận những điều đã trao
 
Bởi anh ngã xuống chiến hào
Giọt máu để lại tự hào mà anh
Qua rồi khói lửa chiến tranh
Giờ đây em đã trở thành bà yêu
 
Em là ai?...rất rất nhiều
Nhưng mà tất cả họ đều dễ thương
Biết hy sinh,biết nhịn nhường
Xứng đáng là những tấm gương soi cùng
 
Nhân ngày lễ lớn vui chung
Xin được gửi tới mọi vùng mọi nơi
Những bông hoa đẹp thay lời
Kính chúc tất cả mọi người an vui
 
Luôn luôn rộn rã tiếng cười
Chữ vàng được tặng suốt đời mang theo
Cây cao bóng cả thật nhiều
Con đàn cháu đống là điều ước mong.

Lê Hoa
 
 
NGÀY TÔN VINH PHỤ NỮ 
Đẹp ngày mùng tám tháng ba 
Chị em phụ nữ vẫn là nàng tiên 
Niềm vui quên hết muộn phiền 
Dẫu là vất vả triền miên tháng ngày 
 
Tự hào vẫn cứ đẹp thay 
Mẹ là bảo mẫu mỗi ngày cháu con 
Mẹ người phụ nữ sắc son 
Việc nước đã giỏi lại còn nội gia 
 
Mẹ là ngọn đuốc trong nhà 
Sưởi cho hơi ấm tình cha mặn nồng 
Mẹ đẹp như những đóa hồng 
Nếu mà vắng mẹ thì không có đời 
 
Trong nhà thiếu mẹ chơi vơi 
Tuy là có bố chẳng thời vui đâu 
Bởi mẹ là một bể dâu 
Dầm sương dãi nắng mái đầu bạc phơ 
 
Nuôi con chẳng tính ngày giờ 
Luôn hy sinh cả tuổi thơ cuộc đời 
Nên các mẹ rất tuyệt vời 
Bây giờ có tuổi vui chơi giải sầu 
 
Du lịch bất cứ nơi đâu 
Nếu đủ sức khỏe mãi câu tuyệt vời 
Sáng sớm thể dục dạo chơi 
Gia đình hạnh phúc anh ơi tặng quà .

Nguyễn Kim Luyến 
 
HOA CỦA ĐỜI 
Bác Hồ tặng tôn vinh người Phụ nữ 
Tấm bảng vàng với tám chữ vẻ vang
Anh hùng trung hậu bất khuất đảm đang 
Luôn vui vẻ dịu dàng và chịu khó
 
Việc xã hội, trong nhà to đến nhỏ
Dù gian lao cực khổ vẫn hoàn thành
Khi nước nhà lâm loạn lạc chiến tranh
Phụ nữ Việt xuất thân thành tướng sĩ
 
Vào trận chiến với chân dung bình dị
Quyết xông pha với khí phách oai hùng
Đó chính là khởi nghĩa hai bà Trưng
Cuộc kháng chiến lẫy lừng trong lịch sử
 
Sự đoàn kết đã thắng quân giặc dữ
Giành chủ quyền danh dự khắp năm Châu
Những bông hoa làm đất nước đẹp giàu
Tô hạnh phúc trước sau đời đẹp mãi . 

Hà Lưu
 
 
TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM  
Tháng ba về cảm xúc thật chứa chan
Những giọt nắng rắc muôn vàn chuỗi hạt
Lá rơi nhẹ đệm đàn cùng gió hát
Cả đất trời dào dạt khúc tình xuân 
 
Dẫu khó khăn năm tháng vẫn chuyên cần
Người Phụ nữ tấm lòng chân... quý giá
Vì phẩm hạnh vượt qua ngàn vất  vả
Tình yêu thương bằng cả trái tim mình  
 
Ngày hôm nay Phụ nữ được tôn vinh
Người giữ lửa cho gia đình hạnh phúc
Những vất vả giữa bến đời trong đục
Khiến bao người cảm phục sự thanh cao
 
Biết bao nhiêu thành tích đáng tự hào
Người Phụ Nữ luôn ngọt ngào đằm thắm
Suốt năm tháng chịu hi sinh thầm lặng 
Trong tâm mình mang nặng một tình yêu
 
Viết bài thơ xin gửi tới bao điều
Lời cầu chúc Chị em nhiều sức khỏe
Trong cuộc sống luôn tự tin mạnh mẽ
Mãi bình an vui vẻ giữa cuộc đời.
 
CCB Kim Hương 
 

LỜI MẸ DẶN CON GÁI 
Mẹ thường dặn chị em là Phụ nữ 
Muốn thương yêu giữ hoà khí với chồng  
Trái tim mình ủ ấm cả mùa Đông 
Cơi bếp củi để than hồng rực lửa
 
Trong tổ ấm mình luôn là điểm tựa 
Với bề trên siêng thăm hỏi ân cần
Yêu gia đình tính bằng hệ số nhân 
Con sẽ nhận được nhiều lần trân quí
 
Nét thục nữ ở đoan trang thùy mị 
Yêu họ hàng thiện chí với mẹ cha 
Phải quan tâm giải quyết tốt việc nhà 
Tránh nhàm chán bệnh kêu ca than thở
 
Luôn giữ kín chuyện riêng tư chồng vợ
Tôn trọng nhau cần cởi mở  lòng mình
Muốn nên người phải nếm trải hi sinh
Luôn nhìn thẳng vào tâm mình con nhé
 
Gặp việc khó cùng bàn nhau chia sẻ
Bớt lo âu con sẽ thấy nhẹ nhàng
Ở trên đời mấy ai đã giỏi giang
Đừng định kiến mà sẵn sàng học hỏi 
 
Sự va chạm ngày một thêm rắn rỏi 
Nên bỏ qua học ít nói nhiều lời
Chữ chân thành là dễ nhất con ơi
Nên ghi nhớ kỹ những lời răn dạy
 
Mẹ truyền đạt bày cho con hết thảy 
Nên tiếp thu tính nhanh nhạy đàng hoàng 
Rèn cho mình biết tự lập  đảm đang
Để xứng đáng là một nàng dâu thảo .

Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472

 
 
ĐÓA  HOA  CUỘC  ĐỜI 
Suốt cuộc đời Phụ nữ được tôn vinh 
Là hoa đẹp và thật xinh quyến rũ 
Luôn rạng rỡ ngát hương nồng quyện ủ 
Thật tuyệt vời trong thi phú thơ ca 
 
Ba đảm đang mọi công việc trong nhà 
Luôn vui vẻ và nết na biết mấy 
Công dung hạnh đủ đầy anh có thấy 
Và ngày nào cũng vậy tám tháng ba 
 
Hoa của đời chẳng một chút kiêu sa 
Là dâu thảo mặn mà xây hạnh phúc 
Được làm Mẹ bên cháu con đông đúc 
Giữa biển đời trong đục vẫn vui tươi 
 
Người vợ xinh hiền dịu xứng điểm mười 
Trong vất vả nụ cười thêm rạng rỡ 
Vượt ghềnh thác ôi tấm lòng rộng mở 
Yêu chồng con luôn che chở tháng ngày 
 
Như chim trời không mỏi cánh tung bay 
Vui biết mấy tỏ bày là Phụ nữ 
Những nét đẹp thanh cao em gìn giữ 
Một phép màu thách thử vẫn vượt qua .

Biên Thùy Xứ Ngọc

tin tức liên quan