Chùm Thơ của Nguyễn Việt Phát - Hà Nội

Ngày đăng: 05:57 21/03/2020 Lượt xem: 498
Đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19

Chùm Thơ của Nguyễn Việt Phát - Hà Nội
 
HÃY CHẶN ĐỨNG CO VI

Trống nổi lên rồi hiệu lệnh tối cao
Cả nước dàn ngang trận đồ chống dịch
Mỗi phố phường là một “pháo đài” diệt giặc
“Không để dịch lây lan không bị động bất ngờ” (1)
 
Dừng cấp visa mọi đối tượng ra vào (2 )
Khuyên bà con ở nước ngoài không nên về nước
Nếu cần về phải theo tổ chức
Không ào ạt tự do nhốn nháo tùy nghi
 
Tất cả trở về đều phải chịu cách ly
Kiên quyết thẳng thừng trị người trốn tránh
“Giai đoạn vàng” chỉ một tuần xắp đến
Nếu ngăn chặn thành công ta sẽ thắng tử thần
 
Xã hội cần thay đổi nếp sống dần
Tránh tụ tập đông người, cưới xin lễ lạt
Các tôn giáo tu tại gia hành thiện
Tổ dân cư rà soát gõ từng nhà (3)
 
Tiếng gọi thiêng liêng nghĩa cử đồng bào
Nửa triệu người nhắn tin góp ba mươi tỷ
Hàng trăm doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ
Đang làm nên sức mạnh Việt Nam
 
Quân ủy Trung ương chỉ thị đã ban
Toàn quân nêu cao sẵn sàng chiến đấu
Tập trận hôm qua cho ngày mai chặn “giặc”
Vì nhân dân quyết phải thắng trận này.
 
Đại lễ năm nay không rạo rực cờ bay
Mà trăm triệu người dân vẫn một lòng tin tưởng
Cả "hệ thống" chạy một đường đúng hướng
Bè bạn năm châu không thể khen nhầm.
Đêm 20/3/2020
Nguyễn Việt Phát 
------------------------------------
(1) Lời TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp BCT hôm nay
(2) -(3) Ý lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp CP hôm nay
Ảnh minh họa: PHAT 21-3 (1)

 
NGƯỜI LÍNH NGỦ RỪNG
(Kính tặng những người lính trên tuyến đầu chống dịch)

45 năm trước những ngày này
Bỏ lại sau lưng những cánh rừng ẩm mốc
Chúng tôi thành những đoàn quân thần tốc
Tiến về Sài Gòn giải phóng Thành đô
Người lính già xưa đành tạm biệt cờ hoa
Và gói lại những huân chương chiến trận
Không về được thắp hương trên mộ bạn
Đành ngồi im trước đại dịch hoành hành
Cuộc chiến xa rồi gian khó vẫn chưa nguôi
Nhìn người lính hôm nay rời phố phường vào rừng ngủ lại
Nhường doanh trại cho đồng bào hải ngoại
Sao lại thương cái thuở ấy ngủ rừng
Máng canh thân tre bát bằng lá đại ngàn
Màn chăn chiếu để dành cho đồng loại
Tập trận vừa xong lại lên đường… dã ngoại
Lại ngủ rừng khi “giặc” covid còn lan
Dụng binh một ngày phải nuôi quân mười năm
Người lính xưa nay đều vì dân chiến đấu
Đại dịch vô hình đang ạt ào thẩm lậu
Nhớ kỷ niệm xưa, cựu binh “theo” lính trẻ lên rừng.

 
20/3/2020
Nguyễn Việt Phát – Hà Nội

 

tin tức liên quan