Thơ Trương Thanh Liêm

Ngày đăng: 08:32 02/05/2020 Lượt xem: 329
THƠ TRƯƠNG THANH LIÊM
 
NHỚ TRƯỜNG SA NGÀY TẾT

Trường Sa, Trường Sa.
Nơi tổ quốc gọi tên mình qua bốn ngàn năm lịch sử
Có nơi nào kiên trung
Như Trường Sa đảo quê ta yêu dấu,
Giữa biển khơi xa hiên ngang chiến đấu,
Giữ vẹn biên cương trong giông bão muôn trùng.
Mắt sáng long lanh trong đêm tối mịt mùng.
Người lính tiền tiêu tê tay nòng súng thép.
Ngan ngát nụ cười rạng rỡ giữa trùng dương.
Tạm biệt phố phường, thành phố, người thương.
Làm bạn với khơi xa để cõi bờ toàn vẹn.
Đêm Trường Sa bập bùng bên ánh lửa.
Gió biển ầm vang xao động tiếng tơ lòng.
Giọng hát thân thương bao người lính biên phòng.
Chiếc đàn thùng ghi ta vang xa trong đêm lạnh.
Trăng lên cao. Sao đêm lấp lánh
Có giọt buồn nào lắng đọng ở bờ mi.
Cô gái Sài Gòn khóc để mà chi.
Lính đảo này đã quen rồi gian khó.
Anh ở giữ đảo thiêng để biển trời không chia cắt.
Tôi về với đất liền trong tiếc nhớ yêu thương.
Tạm biệt đảo xa với bao hoài niệm vấn vương.
Người lính biên phòng bỗng hóa thành tượng đài hùng vĩ.
Mỗi bước tuần tra trên từng hải lý.
Là mỗi lá thép tiền phương canh giữ núi sông này.
Trường Sa xuân về chắc súng trong tay.
Bởi tham vọng quân thù vẫn lăm le trên biển rộng.
Bàng Vuông, Phong Ba vươn xa mạch sống.
Những người lính đảo xa vẫn hun đúc trái tim hồng.

 
Trương Thanh Liêm
 
TÊN CON

Về đất liền rồi cứ đau đáu nhớ Trường Sa
Đảo xanh rờn hiên ngang giữ cõi
Cây Phong Ba * linh thiêng nguồn cội
Đất trời này là của chúng ta
Tàu đã dần xa
Bồi hồi ray rức
Một lần đến đây niềm thương thổn thức
Người lính tiền tiêu ôm súng giữ biên thùy.
Biển cả mênh mông sóng nước xanh rì.
Có những người trai ra đi không lần lựa,
Cột mốc biên thùy thấm máu nhuộm trùng dương.
Con ơi ở đây nòng súng thép đêm sương,
Nắng nóng thiêu người, bước tuần tra không nghỉ.
Cơn mưa đầu mùa chưa mát lòng chiến sỹ.
Trường Sa đêm nay không nhộn nhịp ánh đèn,
Con ơi!
Trường Sa của mình gieo neo không phố xá.
Đêm đảo xa quay quắc nhớ quê nhà.
Chỉ có sao đêm nhấp nháy ánh băng hà.
Người lính đảo nụ cười chân chất.
Người lính biên phòng niềm tin rất thật
Đất nước gấm hoa bát ngát trái tim hồng.
Nòi giống Lạc Long một dân tộc anh hùng.
Có câu chuyện đời thường hóa thành cổ tích.
Con chớ quên mình là dân tộc Việt
Lịch sử giống nòi con phải thuộc từng trang.
Phong Ba thì thầm điệp khúc cứ mênh mang,
Bàng vuông* nở hoa trong đêm lay láy.
Ba vẫn hành quân bãi bồi xa tím ngát,
Xao động khúc tình ca trên sóng biển muôn trùng.
Biển vẫn mông lung
Ngàn năm gìn giữ
Cờ đỏ sao vàng thấm bao xương máu,
Biển trời xa tổ quốc gọi ta đi.
Bài học vỡ lòng con mãi khắc ghi
Gửi tấm lòng son hướng về đảo lửa.
Tên con ba đặt Phong ba
Mai này khôn lớn Trường Sa giữ gìn
Quê hương mãi mãi thanh bình
Đất liền với đảo nặng tình nước non

 
 
-------------------------------------------------------
* Hai loại cây có rất nhiều ở Trường Sa
 
Trương Thanh Liêm
Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ
Địa chỉ: 170 Lý Tử Trọng, quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ
Điện Thoại: 0852911777

tin tức liên quan