"Bóng trăng quê". Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 07:46 07/06/2020 Lượt xem: 661

BÓNG TRĂNG QUÊ


Quê ơi những buổi trăng rằm
Thơm hương lúa mới tháng năm ngọt ngào.
Quyên về gọi bạn ngoài ao
Chão chàng leo dậu mưa rào rồi đây.

Trẻ con nghỉ học mấy ngày
Ở nhà gúp mẹ chung tay làm mùa.
Con gà kệu chẳng ngủ trưa
Phơi rơm, phơi thóc hất bừa ra sân.

Con trâu ra vẻ bất cần
Bóng tre nằm nghỉ lấy chân gối đầu.
Con ve thấy mặt đã sầu
Suốt ngày than vãn nghe đâu gọi chồng.

Phù sa về đỏ dòng sông
Lục bình lờ lững theo dòng trôi xuôi.
Quê hương và những trò chơi
Tuổi thơ tôi đó một thời gió trăng !

07/6/2020
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng


tin tức liên quan