Tháng bảy lung linh, thơ Trịnh Huỳnh Đức, hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:34 13/07/2020 Lượt xem: 458
THÁNG BẢY LUNG LINH

Tháng bảy mùa Vu Lan
Tháng bảy ngày thương binh - liệt sỹ
Đèn nhang nến lung linh
Trăm hoa thơm đua sắc
Trên các tượng đài nghĩa trang
Các  anh chị vẫn sẵn sàng
Nghiêm trang thẳng hàng như thời đánh Mỹ
Cùng hướng về mặt trời
Đợi lệnh tiến công…!
 
Đèn nến nhang hoa là tâm huyết tấm lòng
Của Tổ quốc Nhân dân
Dâng tặng triệu anh hùng liệt sỹ
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Vì hòa bình hạnh phúc ấm no
Hy sinh  tuổi thanh xuân cho toàn dân tộc…
 
Tháng 7 này sân nhà nông vàng thóc
Thóc ngày xưa ra chiến trường
Nuôi quân đánh giặc
Thóc bây giờ xuất khẩu bốn phương
Làm giầu cho quê hương đất nước
Nhà nông Việt Nam ngàn đời không thể nào quên được
Máu của các chị các anh nhuộm đỏ trên những cách đồng…
Mỗi ngọn núi sườn nương còn vang vọng tiếng xung phong!
 
Tháng 7 lung linh trên những dòng sông
Đèn nến hương hoa lại xuôi về biển cả
Tiếp lửa thần ra Trường Sa - Hoàng Sa
Mảnh đất mặn mòi chung thủy ngàn đời của dân tộc chúng ta
Phải bảo vệ bằng mọi giá…
 
Tháng 7 sáng lung linh trong mỗi căn nhà
Mỗi người hãy chung tay làm một việc hữu ích
Tùy theo sức của mình
Để Tổ quốc ta giầu đẹp văn minh
Trên tượng đài hạnh phúc!
         

        Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7-2020
                        Trịnh Huỳnh Đức

 
 
tin tức liên quan