EM , thơ tình của Cảnh Hồng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:16 05/09/2020 Lượt xem: 429
                     EM...

Biết nói gì với em chuyện cũ qua rồi
Đêm đầu tháng vầng trăng non mới nhú
Có gì đấy trong hồn đêm cũ
Và trăng, và sao, và gió trời
Xui tôi nhớ về em 

Không thể nói được gì thêm
Bao chuyện mới đã lấp đầy năm tháng
Kỷ niệm cũ rơi vào quên lãng
Hồn đêm cũ hiện về thấp thoáng 
Có đắng cay và có chút ngọt ngào

Đêm nay gió trời và sao
Và vẫn vầng trăng non mới nhú
Ngỡ như là em từ ngày xưa cũ
Ghé mắt nhìn anh qua cửa sổ
Rồi đi... 

 
tin tức liên quan