"Tôi yêu" - Thơ: Nhà giáo Đỗ Mai

Ngày đăng: 09:31 13/11/2020 Lượt xem: 347
TÔI YÊU ...
( Kính tặng các Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Tỉnh Bắc Giang,
nhân dịp  Đại hội đại biểu Hội Nữ Chiến sỹ TS Tỉnh, 10/11/2020)

 
Tôi yêu Nữ Chiến sỹ Trường Sơn
Mười tám đôi mươi- độ trăng tròn
Hồn nhiên, xinh đẹp, bao mơ ước
Nghĩa tình sâu nặng với nước non
 
Bằng tình yêu Tổ quốc sắt son
Tất cả vì miền Nam yêu dấu
Gác bút nghiên chị ra đi chiến đấu
Vào Trường Sơn đánh Mĩ, mở đường ...
Đối mặt với gian khổ, đạn bom
Và thần chết rình rập sớm hôm
Nhưng các chị
Hiểm nguy, không làm chùn bước
Trước quân thù chỉ biết tiến công.
Dùng máu mình, giữ mạch máu giao thông
Đếm bom, phá bom… Chẳng nản lòng chùn bước
Mở tuyến thông đường cho xe ra phía trước
Và những Binh đoàn lườm lượp hướng tiền phương
Các chị làm nên huyền thoại một con đường
Công ơn ấy Tổ quốc luôn ghi mãi
Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - anh hùng thời đại
Sử nước non này mãi mãi chẳng nhạt phai …

 

Bắc Giang 12/11/2020
Đỗ Mai (Nhà giáo)

tin tức liên quan