Người thầy giáo không về - Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:43 19/11/2020 Lượt xem: 433
NGƯỜI THẦY GIÁO ẤY KHÔNG VỀ
(Kính tặng Thầy giáo Liệt sỹ Mạnh, giáo viên cấp II, Thuận Thành,  Bắc Ninh,
nhân kỷ niệm 20/11/2020)
                
Em đi bộ đội trước Thầy
Học hết lớp 9 đúng ngày Mỹ vô (1965)
Vác súng và đeo ba lô
Cũng ra dáng lính Cụ Hồ hành quân…
Trường Sơn cũng dẻo đôi chân
Vượt trăm ngọn núi bom gần, đạn xa…
 
Không ngờ 68 (1968) tháng ba
Ba năm sau tưởng như là chiêm bao
Gặp Thầy trên nước bạn Lào
Hành quân nghỉ lại trạm giao liên chiều.
 
Thầy trò đêm ấy hàn huyên
Lớp xưa, trường cũ không quên người nào…
Chiến trường lớp lớp người vào
Học sinh, thầy giáo người nào cũng vui…
Có thể bom nổ đất vùi
Vì miền Nam quyết hy sinh chẳng nề…
 
Thế rồi Thầy mãi chẳng về
Mậu thân 68 em nghe tin buồn
Thầy nằm lại dải Trường Sơn
Ngàn năm gió núi mây vờn thiêng liêng.
 
                        18/11/2020                               
      Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn
                   ĐT: 0378851056

 
THƠ TẶNG THẦY
(Kính tặng Thầy giáo Mai Tiến Trìu, nhân kỷ niệm 20/11/2020)
                

Bát thập ngũ niên – tuổi tám nhăm (85)
Nhớ thầy giáo cũ em hỏi thăm
Con đò chèo chống bao trò nhỏ
Bụi phấn còn vương mãi tháng năm!
Chúng em nhớ người thầy đức độ
Trong thời bao cấp – buổi khó khăn
Nhiệt huyết – tận tâm – trao kiến thức
Trong thầy đẹp mãi ánh trăng rằm!
 
                        18/11/2020                               
      Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn
                    ĐT: 0378851056
 


tin tức liên quan