"Đừng để cơ đồ đắm biển sâu" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 01:59 27/12/2020 Lượt xem: 398
“ĐỪNG ĐỂ CƠ ĐỒ ĐẮM BIỂN SÂU”
(Hội nghị TƯ 14 vừa kết thúc, hy vọng không để
kẻ không xứng đáng lọt vào ĐH 13 xắp tới)

 
Không được trao non sông
Cho kẻ quen chạy chức chạy quyền
Cho kẻ giả “Hồng “, giả “Chuyên” mua bằng, chạy điểm
Cho những kẻ tự mình “diễn biến”
Ngã giá lương tâm đạo đức bằng tiền
Không được trao mái chèo
Cho kẻ chuyên rút ruột công trình
Ăn cắp tiền thuế của dân để mua về chiếc áo “ thày tu” giả trá
Không tin được kẻ quen đổ cho “quy trình đúng cả”
Để bán chức, buôn quan, quy hoạch lộn sòng
Không được dùng kẻ nói nhiều hơn làm
Xu nịnh bề trên bịt mồm kẻ dưới
Không được để những người “cầm cân công lý”
Bị mắt hoa trước tiền tỷ phong bì
Hãy xóa sạch“xin cho” để hội nhập chảy thành dòng
Cho mỗi con người thấy chính mình giá trị
Càng không được để nòng súng kia hoen rỉ
Bởi “bờ xôi ruộng mật” đất Quốc phòng
Đừng u mê trước phỉnh nịnh xa gần
Rằng ta đang thứ nhì hành tinh, đứng đầu Châu lục…
Hạt gạo, con tôm không thể là thế và tầm đất nước
Tăng trưởng thấp cao phải đo bằng thước tự lòng dân
Mái trường sạch thì tương lai nảy mầm xuân
Bệnh viện sạch thì tái sinh những tâm hồn úa héo
Công đường sạch là dân chủ tự do khai sáng
Xã hội công bằng nguồn lực sẽ vô biên
Tấm huy chương nào cũng hai mặt trước sau
Vòng nguyệt quế nào cũng héo tàn theo năm tháng
Cuộc sống vẫn còn nhiều ngang trái lắm
Đừng để cơ đồ đắm dưới biển sâu.


CCB Nguyễn Việt Phát
 

tin tức liên quan