Đêm mùa đông giữa rừng Trường Sơn – Thơ Nguyễn Ngọc Hải

Ngày đăng: 06:53 09/01/2021 Lượt xem: 581
ĐÊM MÙA ĐÔNG GIỮA RỪNG TRƯỜNG SƠN
 
Hà Nội giá rét nằm nhà
Lại nhớ thủa Trường Sơn xa
Những đêm mưa rừng lạnh buốt
Tăng võng dựng tạm là nhà...
Bên kia khe suối anh nuôi
Lá cọ quây tròn làm bếp...
Giữa rừng ngày đông giáp Tết
Trung đội "giã ngoại" mở đường
Ngày đông mưa lạnh em thương...?
Giữa rừng anh làm nhiệm vụ
Tìm cọc, khảo sát dấu cũ
Phát tuyến mở lối em đi...
Giá rét anh có quản chi
Thương anh mùa đông vất vả
Áo rách quần dăm miếng vá
Tay em khéo léo đường kim...!
Anh nhớ đêm về lặng im
Chỉ nghe thú rừng hú gọi
Khe suối anh nuôi khẽ hỏi
Mấy giờ?- dậy nấu cơm thôi!
Đêm xuống lạnh buốt em ơi
Mảnh chăn chẳng đủ ấm hơi
Mặc bao áo quần cho đủ...
Mơ được sưởi ấm hơi người !!!
Mơ màng thì ước vậy thôi
Bập bùng lửa bếp anh nuôi
Vỏ thùng lương khô than đỏ
Dưới lưng võng ấm lên rồi...
Ngủ ngon cũng được canh giờ
Mơ về nhà nằm bên mẹ
Giọng hát mẹ ru nhè nhẹ
Ấm nồng vòng tay mẹ ôm...
Thoảng bay mùi cháy cơm thơm
Gió đưa từ bên khe suối
Cơm chín anh nuôi chia vội
Mơ mẹ cho quà em ơi..!
Tiếng còi đã vang lên rồi
Mở mắt thấy trời đang sáng
Rừng cây gió lay xào xạc
Một ngày mới lại bắt đầu...!
Mưa rét vẫn cứ theo sau...
Trường Sơn những ngày đông ấy
Rực sáng tâm hồn lửa cháy
Vững vàng người lính Trường Sơn....!

 
Cầu Giấy HN, những ngày lạnh giá 01/2021
Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn tại quận Cầu Giấy – Hà Nội

tin tức liên quan