"Em vào vùng dịch" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:57 09/02/2021 Lượt xem: 329
--------------------------------------------------------------------

EM VÀO VÙNG DỊCH

Để con lại với anh em nhớ lắm
Em đi vào tâm dịch phải cách ly
Bà con cần chẳng có lý do gì
Em đến đó để cho đi điều có thể.
Anh và con chắc cũng đồng ý thế
Người Việt mình phải chia sẻ cho nhau
Tối lửa tắt đèn có trước có sau.
Khi hoạn nạn là nỗi đau chung cả.
Thay đổi môi trường con mình sẽ lạ
Rồi cũng quen vất vả chút thôi anh
Đã bao đời nay với Tổ Quốc mình
Lúc nguy biến nghĩa tình trên tất cả.
Ráng nghe anh dẫu khó khăn vất vả
Em trở về khi dịch đã dập xong
Chung niềm vui với tất cả cộng đông
Niềm hạnh phúc là nói không với dịch.
Đơn giản thôi đó là điều em thích.....
Thích cho đi những thứ mọi người cần!

 
05/02/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 
tin tức liên quan