Chùm thơ xuân của Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 06:40 11/02/2021 Lượt xem: 368
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Nguyễn Hữu Dụ
 
XUÂN VỀ TRÊN NHỮNG MIỀN QUÊ
 
Xuân về trên những nẻo đường xa
Trường Sơn muôn dặm, thắm muôn hoa
Võng tròn giấc ngủ vừa chợp mắt
Lắng khúc dân ca của quê nhà
Chở những chuyến hàng ra mặt trận
Hoa phong lan nở đẹp sắc xuân
Có mối tình đầu bao kỷ niệm
Trải qua bom đạn, trải phong trần
Đường chín (9), Khe Sanh, Thành cổ xưa
Dòng sông Thạch Hãn vắng đò đưa
Giữ đất, diệt thù trong bão lửa
Miền quê giải phóng tạnh gió mưa
Các anh ngã xuống tuổi đôi mươi
Cây súng trên vai sáng nụ cười
Bao giờ hết giặc về với mẹ
Xuân ấm tình nhà đẹp lứa đôi
Con đường ta mở màu đất mới
Đakrông in bóng trăng trôi
A Lưới, A Sầu, Thừa Thiên - Huế
Nối đường mười bốn (14) đất Quảng ơi !
Thuyền xuôi Vĩ Dạ lững lờ trôi
Cố đô trầm mặc giữa đất trời
Sông Hương, núi Ngự chờ ai đó
Mái nhì man mác nhớ khôn nguôi
KơNia in bóng rợp Tây Nguyên
Hoa cà phê trắng thỏa ước nguyền
Thấp thoáng nhà sàn trong xóm núi
Vui mùa quả chín sống bình yên
Hải Vân sóng biển vỗ chân đèo
Đường mây uấn lượn cảnh cheo leo
Tháp cổ Mỹ Sơn còn bóng dáng
Tượng đài thế kỷ gió ngàn reo
 
Miền Trung cát trắng lắm bão giông
Tầm mắt dõi nhìn giữ biển Đông
Muôn đảo khơi xa ôm đất mẹ
Tựa như thành lũy vững như đồng
Chiến khu đất đỏ miền Đông ấy
Gian khổ có nhau những tháng ngày
Giã gạo nuôi quân giành lấy đất
Nhớ Sóc Bom Bo, nhớ nhịp chày
Miền Tây sông nước nhớ Cửu Long
Qua sông Vàm Cỏ nhớ hương đồng
Dừa xanh, xanh thắm rừng tràm, nước
Khăn rằn đồng khởi những chiến công
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
Vàng sao cờ đỏ nặng ân tình
Bác vui đất nước liền một dải
Non sông gấm vóc đã hồi sinh
Xuân đã trở về trên quê hương
Lớp lớp cháu con tới chiến trường
Điện sáng bừng lên dòng than trắng
Hạt gạo chia đôi gửi tiền phương
Đi tìm các anh mẹ mong chờ
Xanh mũ tai bèo ngỡ trong mơ
Nước mắt chạy dài theo năm tháng
Đã thành câu hát những vần thơ
Mùa xuân còn mãi với đất trời
Còn mãi màu xanh Tổ quốc ơi!
Xuân sắc, Xuân Tình, xuân đất nước
Cho những nụ hoa hoá nụ cười

 
 

HOÀI NIỆM QUÊ NHÀ

Còn đâu giếng nước, ao làng
Mẹ ngồi giặt vải bên hàng tre xanh
Thoi đưa trống vắng năm canh
Còn đâu hoa bưởi, hoa chanh, vườn trầu
Còn đâu thơm nước gội đầu
Và còn đâu tấm áo nâu thuở nào
Cảnh ngày xưa giấc chiêm bao
Bâng khuâng lại nhớ năm nào tuổi thơ
Bàng hoàng như tỉnh, như mơ
Thân cò lặn lội, bơ vơ.... ngỡ ngàng
Ước gì phố vẫn là làng
Miếng trầu câu chuyện mùa màng, điền viên
Đời vui từ đất đi lên
Lời quê, nếp sống đẹp duyên tình người
Lắng sâu khúc hát nụ cười
Bao nhiêu thương cảm bồi hồi lòng con
Hết bình minh, lại hoàng hôn
Xoay vần năm tháng mãi còn nét xưa
Bồng bềnh mây nước đò đưa
Quê hương ơi! Nhớ giao thừa sang xuân


Hà Nội ngày 13/01/21
Nguyễn Hữu Dụ
(Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 - Sư đoàn 471)
tin tức liên quan