Thơ Trường Sơn của đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó CT Hội TT Trường Sơn Hải Hậu - Nam Định

Ngày đăng: 06:40 16/02/2015 Lượt xem: 516

 

THƠ VIẾT VỀ TRƯỜNG SƠN VÀ NGƯỜI LÍNH CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI THANH BÌNH 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TT TRƯỜNG SƠN HUYỆN HẢI HẬU - NAM ĐỊNH

 

 

          Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh vừa nhận được chùm thơ viết về Trường Sơn; viết  về người lính của đồng chí Bùi Thanh Bình – Phó chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gửi tặng các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin điện tử nhân dịp xuân mới Ất mùi 2015.

 

          Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Bùi Thanh Bình và trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc.

 

 

 

Tác giả Bùi Thanh Bình

 

 

ĐỒNG LỘC LỜI RU NGÂN MÃI

 

(Nhân kỷ niệm 40 năm, Ngày chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc)

 

Nay trở về thăm Ngã ba Đồng Lộc

Kính cẩn tri ân mười nữ anh hùng

Trong khói hương bay bảng lảng khôn cùng

Nghe dội lên những tiếng bom khô khốc

 

Kìa bóng ai thoăn thoắt trên lưng dốc

Tay phất cờ chỉ dẫn đoàn xe qua

Trong đêm tối, ánh pháo sáng lập lòa

Đất rung gầm những loạt bom hủy diệt

 

Gan dạ kiên cường trong “Tọa độ chết”

Nối con đường chi viện tiền phương

Rồi một ngày đi vào cõi khói hương

Để ngàn đời sau chuyện còn nghe kể …

 

Tiểu đội bốn, gồm mười cô gái trẻ,

Anh dũng hy sinh bên núi “Trộ Voi”

Em út mười bảy, chị cả tuổi hăm hai

Đã viết lên “Khúc tráng ca bất diệt”

 

 

Cây bồ kết đứng tần ngần, da diết

Rủ hương thơm gội chải mái tóc xanh

Nén tâm nhang Đồng Lộc luôn cháy đỏ

Trong lời ru ngân mãi khúc quân hành.

 

 Đồng Lộc, ngày 23 tháng 7 năm 2013

 

 

HUYỀN THOẠI

 

(Kính tặng Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam)

 

ĐOÀN quân mở lối vượt Trường Sơn

NĂM  tháng gian nan dạ chẳng sờn

NĂM cánh sao vàng soi chí hướng

CHÍN tầng vực thẳm vững lòng son.

 

                            

Hải Hậu, ngày 06/11/2014

 

 

KONTUM NGÀY VỀ

 

Nhớ KonTum một ngày về

Màu xanh cây lá xum xuê bóng rừng

Một thời cõng nắng trên lưng

Tay choòng, tay búa mở cung đường này

Cùng nhau lao động hăng say

Mở đường huyền thoại mỗi ngày đẹp hơn

Dẫu bao gian khó chẳng sờn

Vẫn vang câu hát Trường Sơn anh hùng

Một ngày sắc nắng tưng bừng

Những người áo lính vui mừng gặp nhau

Tháng năm xa cách đã lâu

Hôm nay tóc đã nhuốm màu thời gian

Ùa về năm tháng gian nan

Vẫn yêu tha thiết đại ngàn Trường Sơn

Nghĩa tình đồng đội sắt son

KonTum ngày ấy mãi còn trong tôi

 

KonTum, 19/05/2014

 

 

KỶ NIỆM BÊN CUNG ĐƯỜNG

 

(Kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn)

 

 

Xa mấy chục năm, nay anh trở lại

Nơi đóng quân – Sư đoàn “Bốn Bẩy Hai”

Bên cung đường, in nỗi nhớ không phai

Bao kỷ niệm ùa về trong ký ức.

 

Đồng đội gặp nhau, niềm vui náo nức

Anh gặp em, vẫn quân phục màu xanh

Giọng nói, tiếng cười mang năm tháng trưởng thành

Nhắc chuyện xưa, em chỉ cười thật khẽ.

 

... Đêm Trường Sơn “Cung đường” khuya lặng lẽ

Đi cùng nhau, nhưng kẻ trước, người sau

Ai mà dám sánh đôi giữa đêm thâu

Kỷ luật nghiêm, chỉ nhìn thôi ... rất vội.

 

 

Năm tháng Trường Sơn, thiêng liêng tình đồng đội

Động viên nhau luôn vững bước đường đời

Anh chẳng vô tình, em đừng nghĩ xa xôi

Đừng khép tội anh là: Người nghiêm nghị.

 

Anh cảm nhận vầng trăng tròn bình dị

Giữa Trường Sơn trong sáng đến thơ ngây

Đến hôm nay, anh gặp lại nơi đây

Vẫn đẹp nguyên trăng Trường Sơn thủa ấy.

 

Em xuất hiện gần bên anh đến vậy

Hoa Trường Sơn vẫn lặng lẽ tỏa hương

Kỷ niệm xưa vẫn xanh cùng năm tháng

Và trong ta nhớ mãi một “Cung đường”

 

 

Thạnh Mỹ, ngày 14 tháng 4 năm 2013

 

 

 

MÀU XANH CHIẾN SỸ

 

Năm xưa chung một chiến trường xa

Gian khổ, hy sinh giữ nước nhà

Trọn vẹn hiếu trung người chiến sỹ

Mãi xanh màu áo tháng năm qua.

 

 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

 

Đồng đội gặp nhau kể chuyện Trường Sơn

Chuyện rất thật mà nghe như huyền thoại

Đêm đã khuya, vẫn còn nghe kể mãi

Bởi họ là những người lính Trường Sơn.

 

 

tin tức liên quan