Câu đối và thơ của Hội viên Phạm Thúc Kháng - Thái Bình

Ngày đăng: 10:57 17/02/2015 Lượt xem: 461

 

 

 

CÂU ĐỐI VÀ THƠ

 

 

 

Tác giả Phạm Thúc Kháng

 

 

VUI XUÂN - CHÚC THỌ

 

Tuổi bẩy tám mươi đâu có già

Mái đầu điểm bạc đẹp như hoa

Không gậy bước đi luôn vững chắc

Trọn việc quê hương - trọn việc nhà

*

*        *

Mừng cụ nay tròn tuổi 90

Ngọt bùi, cay đắng cả cuộc đời

Gương trong soi bóng cho con cháu

Sống khỏe - sống vui trọn tình người.

*

                *        *                  

Tuổi trẻ sống ở Trường Sơn

Nước non ghi nhớ công ơn ông bà

Tuổi cao sống tại quê nhà

Cháu con kính nể ông bà Trường Sơn

 

 

 

 

PHẠM THÚC KHÁNG

 

 

 


tin tức liên quan