Bán trâu gặp mặt.

Ngày đăng: 10:54 28/03/2015 Lượt xem: 615
Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó chủ tịch Hội TT Trường Sơn là người rất say mê làm thơ. Ông đi đến đâu cũng có thơ kỷ niêm. Thơ ông chân thật, mộc mạc, giản dị không trau chuốt nhưng luôn chan chứa tình người. Ban Biên tập xin gửi đến bạn ...

 

Bán trâu gặp mặt

 

Thiếu tướng Hoàng Kiền

 

 

 

 

Đã qua tuyến lửa Trường Sơn

Bao năm về với đời thường miền quê

Nghề nông trồng cấy say mê

Bốn mươi năm lẻ chẳng hề nhạt phai

Bỗng nghe điện réo bên tai:

“Mau ra gặp mặt, kẻo mai bạn chờ”

Niềm vui bay đến như mơ

Vợ chồng bàn bạc: “Bây giờ tiền đâu?”

Dằn lòng: bán một chú trâu.

Rộn ràng khăn gói “gọi tàu” đi ngay

Núi rừng Hà Tĩnh hương bay

Tiễn anh “lính cựu” lâu nay lên đường

Thủ đô nhộn nhịp phố phường

Gặp mặt truyền thống tình thương dạt dào

Cao xạ pháo đẹp biết bao

Con đường đánh Mỹ tự hào Trường Sơn

Trâu to “ bỏ túi” có mòn

Tinh thần đồng đội mãi còn chẳng phai

Bừng lên hun đúc chí trai

Khỏe thêm, phấn đấu nối dài đàn trâu.

 

 

Xuân Ất Mùi (09/3/2015). Viết tại ngày

Gặp mặt truyền thống E593 cao xạ

 

 

tin tức liên quan