Thơ của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 08:51 23/07/2015 Lượt xem: 458

THƠ VƯƠNG VĂN KIỂM

 

Tình mẹ, lòng con

 

 

Con từ đảo xa

       nhớ về  đất liền  - bao thương tích :

Bom rơi lửa cháy đồng ruộng núi đồi

Sông mang dòng thương, núi hình góa bụa

Bồng con hóa đá, mẹ đứng… dáng non côi

                            *      *      *

Mẹ thương con

                “cưỡi cá chầy kình”, vượt ngàn sóng cả

                          máu tô cờ đỏ (*), gìn giữ biển trời

Không để kẻ nào tái gây hiểm họa

Mất Hoàng Sa, Gạc Ma – đau đớn lắm mẹ ơi

                                                     14/7/2015

                                                         V V K

(*) sự tích Gạc Ma : đ/c chỉ huy quấn cờ đỏ bào vệ Gạc Ma

trước lúc hy sinh

 

 

 

Xóa tên

 

 

Tham nhũng phải bị đẩy lùi

Cờ bay lộng gió, người người bình yên

Nhớ Người, năm ấy trắng đêm (*)

Xót đau trăn trở, xóa tên một người

                                                V V K

(*)Dựa theo vở kịch “Đêm trắng” mô tả Bác Hồ

phán quyết việc hệ trọng- xóa sổ kẻ tham nhũng

 

 

CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

 

tin tức liên quan