4 bài thơ của hội viên TS Ngọc Thông

Ngày đăng: 09:56 07/08/2015 Lượt xem: 410

Lời BBT: Chúng tôi trân trọng giới thiệu 4 bài thơ của hội viên Trường Sơn Ngọc Thông, TP Hồ Chí Minh với bạn đọc.

 

TRĂNG TỎ

 

Trăng rọi tỏ hai đồi cát mịn

Chạnh hồn thơ chôn chân bịn rịn

Phớt trên non gió vờn khe suối

Cuồn cuộn trào dâng đổ vực sâu.

 

Ngọc Thông

 

BẾN TRĂNG

 

Thuyền ai trôi giữa ánh trăng mờ

Mái chèo khoả nước nhịp thưa thưa

Thuyền về neo đậu bến trăng đậu

Thả hồn cô quạnh cõi hư không.

 

Ngọc Thông

 

MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT 30.4.1975

 

Rợp trời cờ đỏ khắp muôn nơi,

Cả nước tưng bừng trọn niềm vui.

Mừng ngày thống nhất ngày độc lập,

Lịch sử sang trang cột mốc vàng.

 

Ngọc Thông

 

SỨC KHOẺ YẾU-

LÂU NGÀY KHÔNG GẶP BẠN

 

Khô qua mưa phủ chiều hôm ấy,

Bạn hữu thân tình vắng bấy nay.

Mình ta vương vấn vào lại ra.

Bình trà độc ẩm lại đem ra,

Nâng lên đặt xuống vẫn mình ta.

Tường cao cửa kín mênh mông quá,

Nếu biết tàng hình ta thoát ra,

Chu du sơn thuỷ thoả về nhà.

 

Ngọc Thông

 

 

tin tức liên quan