Giới thiệu " Xướng họa thơ Đường luật " của Hồ Văn Chi và Đôi lời cùng bạn đọc

Ngày đăng: 06:48 10/08/2015 Lượt xem: 562

 

GIỚI THIỆU " XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT " CỦA HỒ VĂN CHI

VÀ ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC

 

 

          Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được một “món quà” của Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi gửi đến từ Thành phố Đà Nẵng với 2 tập thơ mang tên “  MÙI RƠM QUÊ NHÀ ” - Tác giả Hồ Văn Chi - Nhà xuất bản Văn học phát hành tháng 11 năm 2014 và “ NHỊP CẦU XƯỚNG HỌA ” - Tác giả Hồ Thị Tư Họa - Xuất bản năm 2015 .

 

          Kính thưa các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn !

 

          Sáng tác và thưởng thức văn chương nói chung; làm và thưởng thức thơ Đường luật nói riêng là một thú chơi của các bậc “tao nhân mặc khách” đã có từ lâu. Trong đó đặc biệt " xướng họa thơ Đường luật " có ý nghĩa nhân văn, tạo ra sự đồng cảm; đồng ý trí, tạo niềm vui và kết nối tình cảm thêm chan hòa, thân thiết. giữa các thi bá; thi huynh và thi hữu .

 

          Đối với một tổ chức Hội với hai chức năng hoạt động cơ bản là:  Vừa duy trì phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, vừa hoạt động nghĩa tình đồng chí đồng đội như Hội Truyền thống Trường Sơn chúng ta - Cũng là sự cần thiết để phát động nhằm phát triển phong trào “xướng họa thơ Đường luật” trên diễn đàn của Trang thông tin Trường Sơn, bởi đây là việc làm đầy ý nghĩa và có tác dụng thiết thực với công tác Hội ...

 

          Thực tế trên diễn đàn của Trang thông tin Trường Sơn chúng ta cũng đã xuất hiện loại hình “xướng họa thơ Đường luật” - Ví như xướng họa bài thơ “CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN ” của Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi, ngay sau khi tác giả Hồ Văn Chi đăng xướng bài thơ này đã có hàng chục bài gửi họa của các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn với chất lượng khá mỹ mãn ...

 

          Để vừa đăng tải tác phẩm của Hội viên trên Trang thông tin Trường Sơn; vừa một phần chuyển tải đến đồng chí và bạn đọc quan tâm muốn tìm hiểu thêm về loại hình “xướng họa thơ Đường luật” . Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn một số bài xướng và họa thơ của Hội viên Trường Sơn Hồ Văn Chi trong tập “ NHỊP CẦU XƯỚNG HỌA ” nói trên .

 

          Xin trân trọng !

 

Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn

 

 

Bài Xướng :

 

ĐƯỜNG MƠ

 

Quen quen lạ lạ nẻo đường mơ

Cảnh đẹp thiên nhiên khó hững hờ

Khi đục khi trong dòng suối mát

Lúc hồng lúc tím nụ non tơ

 

Cá bơi mà để lòng mê mẩn

Nước réo làm cho dạ ngẩn ngơ

Liễu rủ đôi bờ vương nỗi nhớ

Quen quen lạ lạ nẻo đường mơ.

 

Hồ Văn Chi

 

Bài Họa :

 

RỪNG MƠ

 

Bóng người thấp thoáng giữa rừng mơ

Nắng xế chiều tà không thể hờ

Trăng ló sương buông hồi mõ dục

Đêm về văng vẳng tiếng chồn tơ

 

Thuyền đơn chiếc nặng chờ ai đó

Chim lẻ đàn tìm bạn ngác ngơ

Bóng tối lan dần thêm ảo mộng

Bóng người thấp thoáng giữa rừng mơ.

 

Hồ Tư Họa

 

 

 

Bài Xướng :

 

ĐI CHƠI NGOẠI THÀNH

 

Bạn rủ về quê ở ngoại thành

Chiều Thu nắng nhạt lúa lên xanh

Lan thơm trước ngõ hoa xòe cánh

Khế ngọt đầu hiên quả trĩu cành

 

Đất rộng gieo nhiều rau tốt quá

Ao sâu thả lắm cá to nhanh

Môi trường trong sạch chim ong tới

Cảnh đẹp nông thôn thật mát lành.

 

Hồ Tư Họa

 

 

Bài Họa :

 

MỜI ĐẾN ĐÀ NẴNG

 

Xin mời bạn đến với Đà thành

Dạo mát sông Hàn tắm biển xanh

Vận đổi cuộc đời đang cất cánh

Bão tan cây cối lại vươn cành

 

Nơi nơi du khách đông vui quá

Chốn chốn phố phường phát triển nhanh

Ý Đảng lòng dân cùng tiến tới

Dựng xây Đà Nẵng đẹp trong lành.

 

Hồ Văn Chi

 

 

 

Bài Xướng :

 

THÚ CHƠI CAO NGUYÊN

 

Đến chơi rừng núi chốn Cao nguyên

Đà Lạt - Dinh Hai đẹp tĩnh yên

Ngày ngắm vạn hoa như đất Thánh

Đêm nhìn mây phủ tựa trời Tiên

 

Cơm ngon đón tiếp lòng còn nhớ

Đệm ấm mời nằm dạ chẳng quên

Xuyên Việt lần này may mắn quá

Mấy đên được ngủ Phủ toàn quyền.

 

Hồ Tư Họa

 

Bài Họa :

 

TRỞ LẠI CAO NGUYÊN

 

Bồi hồi trở lại đất Tây Nguyên

Kỷ niệm trào dâng khó lặng yên

Căn cứ thuở nào vùng núi Thánh

Nông trường nay đã cảnh thần Tiên

 

Bạn bè đón rước vui niềm nhớ

Chốn cũ viếng thăm khó lãng quên

Cuộc sống đổi thay vui vẻ quá

Vẫn mong sao bớt kẻ cường quyền.

 

Hồ Văn Chi

 

 

 

Bài Xướng :

 

TẶNG HỒ VĂN CHI

( Bạn học cấp hai )

 

Vào tuổi bảy mươi mới vấn vương

Ốm đau trở gió chuyện bình thường

Tư duy liên tục đầu minh mẫn

Vận động tháng ngày thể thọ trường

 

Tìm tứ giao lưu tăng nỗi nhớ

Lọc vần xướng họa tỏa nhiều hương

Về già vui vẻ cháu con trọng

Chan chứa tình thơ được vợ thương.

 

Hồ Tư Họa

 

 

Bài Họa :

 

Đã xưa nay hiếm hãy còn vương

Ngẫu hứng làm thơ chuyện cũng thường

Học hỏi đặt câu cần tỉ mẫn

Trau dồi niêm luật phải can trường

 

Tứ hòa vần hợp thêm niềm nhớ

Ý đẹp lời hay góp chút hương

Gắng sống sao cho con cháu trọng

Họ hàng bạn hữu đượm tình thương .

 

Hồ Văn Chi

 

 

 

tin tức liên quan