Giới thiệu chùm thơ trong tập “ SEN ĐỒNG NỘI 2 ” của tác giả Nguyễn Thị Phương Liên, Lâm Đồng

Ngày đăng: 06:34 07/10/2015 Lượt xem: 446

 

Giới thiệu chùm thơ trong tập “ SEN ĐỒNG NỘI 2 ” - Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Tác giả Nguyễn Thị Phương Liên - Phó Chủ tịch Hội TT Trường Sơn;

Trưởng ban “ Nữ chiến sỹ Trường Sơn” tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HƯƠNG ĐẦU MÙA

( Tặng câu lạc bộ thơ )

 

Hương thơm ngào ngạt - Bướm ong về

Đầu hè rả rich rộn tiếng ve

Mùa thi hứa hẹn cùng thầy bạn

Mãi sáng gương đời - giữa nếp quê

 

Hương sắc đua tài - tu đức trí

Xuân tình - xuân nghĩa mãi đam mê

 

 

 

TÂM SỰ HAI DÒNG SÔNG

( Sông Cầu và sông Thương )

 

Em là con gái Bắc Ninh

Trong lòng gánh nặng bóng hình Bắc Giang (*)

Sông cầu vui chuyến đò ngang

Sông Thương ai nhớ rộn ràng câu ca

Sóng ru lời mẹ mượt mà

Cuộn theo năm tháng chảy nhòa dòng Thương

Vấn vương đan kín vấn vương

Cho sông Cầu gửi chút hương quê mình

Ấm lòng giá lạnh trúc xinh

Đôi bờ nỗi nhớ duyên tình ...

... Cầu - Thương.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

(*) Quê cha Bắc Giang có dòng Thương - Quê mẹ

Bắc Ninh có dòng sông Cầu còn gọi là sông Như Nguyệt

 

 

 

THỦA ... MẸ QUÊ NGHÈO

 

Quê nghèo nhưng có ai quên

Bờ tre bãi mía gắn liền tuổi thơ

Trưa hè tiếng mẹ à ... ơ ...

Ngọt bùi kẽo kẹt võng đưa giấc nồng

Cánh cò chở nắng sang sông

Còng lưng dáng mẹ lội đồng đội mưa

Phận nghèo cái tép con cua

Mẹ tôi gánh cả ngày xưa trên mình

Buốt lòng “ giáp hạt ” lặng thinh

Mong sao con được yên bình ấm no

Đọng trong tim tiếng dặn dò …

Lời ru ngấm tới bây giờ vẫn say

Cuộc đời “ muối mặn gừng cay ”

Con đi đắp đổi tháng ngày xa quê

Tìm trong ký ức đường về

Lặn vào sâu thẳm …

… thủa quê xưa nghèo !

 

 

 

 

 

SEN

 

… Hương hoa là của đất trời

Đầm mình hồ nước dâng đời nghĩa nhân

Đài sen vọng tiếng chuông ngân

Lung linh dáng ngọc …

… bao lần trổ bông 

 

 

 

 

tin tức liên quan