" Mãi tự hào lính Trung đoàn 35 " - Thơ của Hội viên Trường Sơn - Chu Công Dâu

Ngày đăng: 08:54 22/12/2015 Lượt xem: 747

 

 

 

MÃI MÃI TỰ HÀO  LÍNH TRUNG ĐOÀN 35

                ( Kính tặng trung đoàn 35 anh hùng )

                                      

 

                                     

                                                          CHU CÔNG DÂU

 

 

Anh đưa em về thăm trung đoàn 35

Cái nôi yêu của một thời nhớ mãi

Bao gương mặt xa rồi  cứ luôn đọng lại

Của một thời gian khó đạn bom.

 

Trung đoàn ra đời thuở ấy giữa Trường Sơn

Chiến công ầm vang,  gắn liền với Đèo Long - Sông Bạc

Máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc

Chính ủy Trung đoàn hy sinh cứu đoàn xe

 

Đến nơi rồi anh sẽ kể em nghe

Khi hạ dốc Thơm tên Trung đoàn thơm mãi

Mở đường qua Bung, Giàng đâu ngại

Nhớ mãi nụ cười và “lòong boong” ngầm Xơi

 

Đường 6 Hòa Bình lưng thấm đẫm mồ hôi

Sân bay Sao Vàng đường băng anh mở rộng

Đường sắt đưa em về với Hạ Long thơ mộng

Cũng  một phần công sức lính 35

 

 

 

Vùng mỏ bừng lên khi có lính Trường Sơn

Về tìm than làm giầu cho đất nước

Cẩm Phả  thành một vùng quê thân thuộc

Với  tình yêu vùng Đông Bắc đẹp giầu

 

Tổ Quốc cần người linh sẽ đi đầu

Như năm xưa trên Trường Sơn đánh giặc

Cờ anh hùng về với Tổng công Ty Đông Bắc

Trung đoàn hôm nay lớn mạnh không ngừng

 

50 năm trong khí thế hào hùng

Như một lời thương vẫn thầm nhắc gọi

Em có hiểu giữa tim mình anh nói

Mãi mãi tự hào là lính của 35

 

                            Tháng 12 năm 2015

 

 

 

tin tức liên quan