GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN PHÚ ĐIỀN (NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG)

Ngày đăng: 04:31 24/12/2015 Lượt xem: 482
BBT xin giới thiệu chùm thơ của  Hội CCB xã Phú Điền, huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa xuất bản tập thơ "Sáng Mãi" tập 3 (phát hành nội bộ) với 36 bài thơ của 21 tác giả, trong đó có 12 tác giả là hội viên Trường ...

GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN PHÚ ĐIỀN (NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG) TRONG TẬP THƠ"SÁNG MÃI" TẬP 3

 

            Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015), Hội CCB xã Phú Điền, huyện Nam Sách (Hải Dương) đã xuất bản tập thơ "Sáng Mãi" tập 3 (phát hành nội bộ) với 36 bài thơ của 21 tác giả, trong đó có 12 tác giả là hội viên Trường Sơn. Xin giới thiệu với Bạn đọc Trang tin Trường Sơn một số bài dưới đây tác giả là hội viên Trường Sơn :

 

         PHẠM NGỌC KHÁNH

 

LÀM THEO LỜI BÁC

 

Đường hành quân ra trận

Qua bão đạn mưa bom

Nay là cựu chiến binh

“Không có việc gì khó”

 

Dù mưa sa thác đổ

Dù kháng chiến trường kỳ

“Chỉ sợ lòng không bền”

Sẽ vượt qua tất cả

 

Muôn người cùng một dạ

Chung thủy với nước non

“Đào núi và lấp biển”

Sức mạnh ta vô biên!

 

Độc lập là ý nguyện

Dân chủ tạo gốc bền

Làm theo lời Bác dạy

“Quyết trí ắt làm nên”!

                Tháng 4 năm 2015

 

  HOÀNG MINH HỐI

 

NHỮNG NGÀY ĐÁNG NHỚ

 

Vừa mới đặt chân đến Cổng Trời

Đã nghe dậy đất tiếng bom rơi

Bầy quạ Mỹ thi nhau gầm thét

O Vê Mười (OV10) (*) nhòm ngó khắp nơi

Đất Quảng Bình là nơi tuyến lửa

Bom pháo thù chẳng lúc nào ngơi

Rừng cao su mênh mông bát ngát

“Bãi khách”(**) đầu tiên đã đón rồi.

Tạm biệt Quảng Bình, hành quân tiếp

Rẫy Trường Sơn trên đất bạn Lào

Đường dây Năm Năm Chín (559) thẳng vào

Gậy trong tay cùng theo nhịp bước

Lội suối trèo đèo có giao liên đi trước

Vượt sông Sê Pôn qua sông Bạc

Dù pháo sáng quân thù trắng tựa bông.

 

Ngày luồn rừng, đêm nằm “bãi khách”

Cánh võng đu đưa theo nhịp nổ của bom.

Quái ác thay những cơn sốt rét

Nằm co mình trong võng ni lông

Cơm chẳng có, cháo cũng lại không

Miếng lương khô, bát nước suối rừng…

Trong mùa mưa lại càng gian khổ

Ruồi vàng, bọ chó có khắp nơi

Vắt xanh càng lắm – kinh hơn đỉa…

Đáng nhớ biết bao ngày tháng đã qua

Ta vượt đạn bom, đói rét, hy sinh

Trên đường mòn đã đi vào lịch sử :

Con đường huyền thoại Hồ Chí Minh.

 

                                   Tháng 5/2015

 

__________________

(*) Một loại máy bay trinh sát của Mỹ;

(**) Khu rừng có thể mắc võng nằm nghỉ trên đường hành quân.

 

 

 

                                                                      PHẠM NGỌC KHÁNH

 

TÌNH QUÊ

Em đi từ mảnh đất xưa

Chiến tranh khép lại, gió đưa em về

Người quê giữ trọn câu thề

Cho em tựa gốc bồ đề tích tâm

 

Vươn tay lập trại, khoanh vùng

Đất tươi lộc nở ươm từng sắc hoa

Nghĩa đồng đội thắm tình nhà

Cười khoe ánh mắt chan hòa ước mong

Trăng trong sữa ngọt tuôn dòng

Ngọt ngon mẹ chắt từ lòng hương quê

Trại xanh vàng óng bò bê

Cỏ non đón bước, tình quê gọi mời

Giọt thơm sữa ấm dạ người

Đất quê góp sức cho đời mãi xanh.

                                     08/4/2015

 

                                                                   TRẦN THỊ BÍCH LIÊN

                                                                    (Chi hội Lý Văn)

 

NÔNG THÔN ĐỔI MỚI

 

Phú Điền nay đổi mới rồi

Đường ngang ngõ dọc sáng ngời bê tông

Đường làng năm, sáu mét nòng

Nhà nhà hiến đất ta cùng dựng xây

Nguồn nước sạch đã về đây

Ngắm nhìn vòi nước tràn đầy niềm vui

Chẳng lo giếng cạn, bể vơi

Chẳng lo phải tắm nước ngòi cỏ rong.

Nhà trần, nhà gác dọc ngang

Giảm nghèo, xóa đói, dân làng ấm no.

Lợn, gà, ngan, ngỗng, trâu, bò,

Hồ ao cá lội, ruộng bờ chỉnh trang

Đường làng rộng mở thênh thang

Điện - đường - trường - trạm vang vang loa đài

Sân đình lát gạch đỏ tươi

Cổng làng đã dựng đứng mời khách qua…

 

Xóm làng rộn rã tiếng ca

Nông thôn đổi mới – quê ta thêm giầu.

                             Tháng 8/2014

 

                                                            HUY SỰ

 

TIỂU BAN DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA

 

Chúng tôi trong tổ Tiểu ban

Dồn điền - đổi thửa - chỉnh trang ruộng đồng

Chẳng hề đòi hỏi ngày công

Làm sao cho tốt, nhà nông được nhờ

Bấy lâu họ vẫn mong chờ

Dồn điền - đổi thửa dễ bề bón chăm

 

Cấy cầy hằng vụ hằng năm

Chẳng lo phải gánh nhọc nhằn đôi vai

Thảnh thơi máy gặt, máy cày

Một năm bốn vụ tháng ngày ung dung

Tăng mầu diện tích vụ Đông

Ngô-khoai-hành-tỏi khắp đồng tốt tươi

Ai ơi xin nhớ mấy lời

Nông thôn đổi mới – chúng tôi góp phần

                                                        

Tháng 3/2015

tin tức liên quan