" Ngọn lửa trái tim " - Thơ Vương Văn Kiểm - CCB Nam Địmh

Ngày đăng: 10:37 29/12/2015 Lượt xem: 444

 

                  Thơ Vương Văn Kiểm -  CCB Nam Địmh

 

 

Ngọn lửa trái tim

Viết cho đ/c Vương Văn Sinh (1) – Thương bệnh binh

tâm thần nặng xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định

 

 

Chiến tranh đã lùi 40 năm

Anh... nheo mắt, nắm tay – giương vũ khí

“Bắn, bắn nữa đi... hỡĩ người đồng chí” (2)

Bắn kẻ thù hung hãn quanh mình

Kìa máu hồng

                         nhuộm đỏ rừng xanh

Và tiếng thở... dập dồn hấp hối

Mảnh bom thù... găm tim đồng đội

Nỗi đớn đau... buốt óc

                               tháng năm dài

Tưởng... gia đình, bè bạn chẳng còn ai

Vậy đập đầu chết đi cho rảnh

Anh ơi, tỉnh lại đi,

                    cả nhà khỏe mạnh

Các con... năng động đạt thành (3)

Vườn nhà... mơn mởn tươi xanh

Đất nước ta đang vươn mình đi tới

                          *   *   *

Lửa anh hùng quá nửa đời

                                   trong anh còn cháy

 

                                                            12/2015

 

----------------------------------------------------                   

(1)Vương Văn Sinh viết quyết tâm thư bằng máu đi

chiến đấu, được mang danh hiệu chiến sĩ thi đua                                

(2)Thương binh nặng, tâm tưởng luôn ám ảnh lúc chiến đấu

                    (3)Con anh học đại học giỏi, một con hiện giáo viên tại trường

 Hà Nội, một con đang xin việc

tin tức liên quan