"Tình yêu thời chiến" - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày đăng: 10:38 23/05/2021 Lượt xem: 289
TÌNH YÊU THỜI CHIẾN
 
Từ ngày xưa em đã biết yêu anh
Như chiếc lá non trên cành yêu nắng
Tình yêu đầu một thời ta trong trắng
Tuổi học trò thời xa vắng đã qua
 
Kỷ niệm sân trường ngày ấy phôi pha
Những vui buồn với mùa hoa phượng đỏ
Tháng năm về mùa hè đầy nắng gió
Lâu lắm rồi sao vẫn nhớ mùa thi
 
Mùa hè cuối cùng em tiễn anh đi
Gốc phượng già vẫn còn ghi dấu ấn
Từ giã mái trường bảng đen bụi phấn
Anh lên đường ra mặt trận tiền phương
 
Anh mang theo mình hình ảnh yêu thương
Cô gái nhỏ nơi mái trường yêu dấu
Trên đường hành quân ra đi chiến đấu
Nhận được tin em đã đậu cuối kỳ
 
Niềm vui nghẹn ngào nước mắt hoen mi
Ra nước ngoài em sẽ đi học tiếp
Mình nối yêu thương bằng thư và thiệp
Hẹn ngày về sống trọn kiếp bên nhau
 
Rồi một ngày em nhận được tin đau
Anh ở lại với rừng sâu mãi mãi
Bỏ lại mình em bên đời hoang hoải
Em trở về để tìm lại tình xưa
 
Nhặt nhạnh nỗi buồn vương vãi trong mưa
Tình yêu anh trong em chưa phai nhạt
Mùa hè đang về gió mây man mác
Em nghe nghẹn ngào khúc nhạc ve than

 

Nguyễn Đình Huân

tin tức liên quan