Giới thiệu chùm thơ của Hội viên Trường Sơn Dương Thành Thái - Lâm Đồng

Ngày đăng: 04:47 05/01/2016 Lượt xem: 440

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN 

DƯƠNG THÀNH THÁI

 

 

                   

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

 

Đất nước tôi!

         Bốn ngàn năm lịch sử

Từ mẹ Âu Cơ  sinh ra trăm trứng

         Năm mươi lên rừng

         năm mươi xuống biển

Lưu muôn sau

         rạng danh con Lạc, cháu Hồng...

Đất nước tôi

         Từ thuở vua Hùng dạy muôn dân

         Gieo trồng, giữ đất...   

Đất nước tôi  

Là Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...

         Diệt ngoại xâm phương bắc

Là Điện biên

          khiến lũ thực dân khiếp nhược

Là Hà Nội trên không

         Vít cổ bọn đế quốc bạo tàn...

Để một tháng tư lật lịch sử sang trang

         Cả Tổ quốc đã liền về một cõi...

Đất nước tôi

Bốn mươi năm hàn gắn vết thương

         Chuyển mình đổi mới

Ta ngẩng đầu  

         Hãnh diện với năm châu

Đất nước tôi  

Là những câu ca dao

Là hịch tướng sỹ

Là Đại cáo bình ngô

Là lời tuyên ngôn

         giữa Ba Đình lịch sử  

Là vẩn thơ xanh bên lũy tre làng

Là lời ru của mẹ

Là câu hò ví dặm...

         Ngọt ngào ru cho đất nước bình yên...

Đất nước tôi

Có hơn bốn ngàn năm văn hiến

Quân bành trướng

         Chúng đừng hòng lấn biển

Bài thơ thần

         sẽ lại dựng sóng Biển Đông

Chôn vùi diệt hết lũ xâm lăng!

Đất nước tôi

Dải đất Việt kiên trung

Đây!

          khí phách

Anh hùng dân tộc!

 

 

THĂM BẠN

 

 Con đường đất đỏ quanh quanh

Đưa tôi về tới nơi anh miệt vườn

Cà phê hoa trắng thơm hương

Ngắm mà ngây ngất...

                         “thiên đường” là đây!...

 

Gặp mừng tay xiết chặt tay

Ôm nhau hỷ hả...

                           “mày mày - tao tao”

Nhớ xưa cánh võng chiến hào

Đêm nằm gác “chốt”

                          cũng “tao” cũng “mày”

 

Đồng hương tình cảm vui lây

Cùng chung hơi thuốc

                                 cùng say diệt thù!...

Ấy ngày xưa ở chiến khu

Giờ say đất mới - vi vu gió ngàn...

 

Miệt vườn tâm huyết chứa chan

Xây quê hương mới - dặm ngàn xá chi

Đồi cà nhuộm nắng “sơn khê”

Thăm anh! 

                 Say cả vùng quê mới này... 

 

tin tức liên quan