Thơ Lê Hữu Lượng - Thái Bình

Ngày đăng: 08:34 04/03/2016 Lượt xem: 490

       Lá vàng

Sinh ra là búp là chồi

Sương thu nắng hạ vẫn ngời sắc xanh

Chắt chiu tạo nhựa nuôi cành

Nuôi hoa nuôi trái nên xanh hóa vàng

Bù trừ trong cõi nhân gian

Như con sông chảy trên ngàn về xuôi

Đôi bờ vẫn chảy nông sâu

Nếu không bên lở hỏi đâu bên bồi

Lá vàng để lộc chồi tươi

Ta và bên lở để bồi bên con.

 

 

Hồn quê

Làng bây giờ đã khác ngày xưa

Vắng bóng mát những trưa hè oi ả

Vắng khói lam chiều của bếp rơm bếp rạ

Vắng mái cổng làng dưới bóng cả cây cao

Làng bây giờ cũng ít hồ ao

Nên vắng những chiều thu câu cá

Vắng những bóng cây rủ xuống cầu ao đá

Chum vỡ, vại sành mẹ hấng nước ngày xưa

Làng bây giờ cũng ít trẻ thơ

Vắng tiếng vông đay kẽo kẹt trong tiếng ầu ơ

Mẹ ru bé đi vào giấc ngủ

Hàng quán ven đường thay bờ tre cũ

Mái Thái, mái vòm thay mái rạ ngày xưa

Làng quê nay khởi sắc từng giờ

Đá trục, cối xay chẳng có ngày trở lại

Làng đổi mới trong thời hiện đại

Nhưng quá khứ của làng thì vẫn mãi trong ta

Hồn quê sao tươi thắm, đậm đà.

 

           Lê Hữu Lượng

xã Vũ Lăng- Tiền Hải- Thái Bình

           SĐT: 01676875682

Email: lehuuluong1940@gmail.com

 

 

 

 

tin tức liên quan