Hồ Văn Chi - Họa bài CẢM THÔNG của Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng.

Ngày đăng: 06:38 05/04/2016 Lượt xem: 450

 

Họa bài CẢM THÔNG của Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng.

 

 

 

 

 

 

Xướng:    CẢM THÔNG

 


Ta hiểu lòng ta dẫu cách xa


Người cao tuổi tác vẫn chưa già


Đường truyền đối thoại tươi màu lá


Tiếng gọi giao lưu đẹp sắc hoa


Khúc nhạc bổng trầm say tượng đá


Bài thơ vang vọng thắm lời ca


Tình yêu văn hóa lòng thanh thản


Chia sẻ cảm thông...mãi đậm đà.

 


            04/4/2016 . Trần Việt Tuấn

 

 

 

 

 

Họa:     TRẢI LÒNG I

 


Lên "phây", gặp bạn khắp gần xa


Khoái biết bao nhiêu lúc tuổi già


Những tưởng đông tàn đành úa lá


Nào ngờ xuân tái bỗng tươi hoa


Vào trang, tâm đắc nhiều bài viết


Mở "líp", mê hoài mấy giọng ca


Được trải lòng rồi, thanh thản lạ


Đời như trẻ lại, lại thêm đà...

 


              05/4/2016. Hồ Văn Chi

 

 

 

TRẢI LÒNG II

 


Thêm đà, viết gửi bạn gần xa


Nhắn nhủ cùng nhau chớ nghĩ già


Tối đến say sưa cày ruộng chữ


Sáng ra thanh thản tưới vườn hoa


Giao lưu hứng khởi trao bài xướng


Họp mặt tưng bừng rộn tiếng ca


Sống ích cho đời là ước nguyện


Nương vần xin được trải lòng ra!

 


               05/4/2016. Hồ Văn Chi.

 

 

 

tin tức liên quan