" Suy ngẫm " - Thơ Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

Ngày đăng: 10:51 27/04/2016 Lượt xem: 433

 

 

 

 SUY NGẪM


Thơ Hồ Văn Chi

 

 


Suốt tháng nay rồi dạ ngẩn ngơ


Do đâu cá chết tấp đầy bờ?


Ngư dân gác lưới đầy vô vọng

 
Thủ phạm buông lời quá nhởn nhơ  (*)


Chứng cứ truy tìm đầy uẩn khúc


Quy trình kiểm soát thật thờ ơ


Ngày đêm chất thải tuôn ra biển


Vì Nước, ai ơi chớ hững hờ!

 

 

Vì Nước, ai ơi chớ hững hờ!


Lo tròn trách nhiệm, chẳng lơ mơ


Cá còn, trông xác hay ô nhiễm


Cá hết, lấy gì biết bẩn nhơ?


Lãnh thổ mình đây sao nuốt hận


Chủ quyền ta đó lại làm ngơ!


Môi sinh với thép đều quan trọng


Được vậy nhân dân mới được nhờ.

 

 

 


                         27/4/2016. HVC

 

--------------------------------------------------

(*): "Chọn nhà máy thép hay tôm cá"; phát biểu của ông Chu Xuân Phàm, Trưởng Văn phòng Formosa tại Hà Nội.

 

 

tin tức liên quan