Chùm thơ vui của tác giả Nguyễn Văn Phúc - Trưởng ban LL Hội TT TS tỉnh KonTum

Ngày đăng: 08:40 15/06/2016 Lượt xem: 459

CHÙM THƠ VUI CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN PHÚC

TRƯỞNG BAN LL HỘI TT TRƯỜNG SƠN TỈNH KONTUM

 

 

GỮI ĐỒNG ĐỘI C 8 D 713 E  671 VÀ TRẦN THANH TỊNH 


Thanh Tịnh có nhớ cầu Xơi
Mỗi khi tuần tuyến là nơi hẹn hò
Nhớ lúc vượt đèo Lò xo
Ngược dốc vác ống vừa bò vừa đi
Nhớ khi sốt rét li bì
Ký NIN tiêm thẳng đau thì... trời ơi
Nhớ tới con dốc Mẹ ơi
Chiều về văng vẳng những lời Lê ca
Nhớ  Thao , Mùi , hái dâu gia
Tặng Liên, Lan, Diễm ăn là rất ngon
Nhớ  Ly, Đức ,Nghĩa ,Uyển ,Sơn
Ném mìn đánh cá vài con đem về
Canh chua ngon ngọt miễn chê
Ốm dậy được chén sướng tê tái lòng
Phúc , Chăm , Bùng hái  lòong boong
Tịnh ,Phú  ,Thiềng lấy mật ong khoái rừng
Bạn ơi chua ngọt đã từng
Nhưng tăng thêm bệnh sốt rừng  triền miên
Thanh Tịnh nhớ đèo lò xo
Vác một cái ống ốm ho bốn ngày
Vắt  ve  bọ  chét  bám  đầy
Nhưng theo chiến dịch ốm gầy thấm gì
 E 671 quân ta đi
Tăng cường giúp bạn ấy thì  E 532
Hành quân trên quãng đường dài
Gặp nhau khu vực huyện Sa Thầy mà
Thời gian thì đã lùi xa
Sao mà kỷ niệm diết da trong lòng
Sự đời biết mấy long đong
Vòng quanh qủa đất lại về Trường Sơn
Kon tum là chốn yêu thương
Bao nhiêu xương máu cha ông đong đầy
Mình vui đại diện bạn  bè
Vì Mình được sống chiến trường năm xưa
Thôi thì nhắm mắt đong đưa
Để cho con tạo say sưa xoay vòng
Bây giờ đi thể dục đây
Sáng ra vẫn kiếm được vài ba cây
Nói rõ là chạy 3 cây
Chứ không phải kiếm được 3 cây vàng
Bây giờ sức khoẻ hơn vàng
Tuổi này sức khoẻ ngàn vàng thấm chi
Thể dục giờ mình phải đi
Nhờ Thanh Tịnh sửa rồi thì hãy đăng

 


      Kon Tum 5 h sáng ngày 26/5/2016

tin tức liên quan