Thơ những ngày tri ân của Nguyễn Minh Đức

Ngày đăng: 08:28 24/07/2021 Lượt xem: 273
 
-----------------------------------------------------------------

TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ HY SINH VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA TỔ QUỐC.
 
NỀN MÓNG VIỆT NAM
 
Đến thăm đồng đội một ngày mưa
Trước 30 tháng 4; kỉ niệm
ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng:
Nơi 81 ngày đêm các anh
đánh giặc, gội bom chọn nơi nghỉ lại
45 năm qua rồi;
Nhưng tìm đâu chỗ các anh nằm
trong đất lòng Quảng Trị
Hay các anh đang nằm,
lầm chân móng các công trình xây dựng
Hay còn dưới lòng sông Thạch Hãn,
Chân bến cảng, nâng chạy những con thuyền ra biển lớn,
Dưới các mặt bằng dự án tương lai…
 
Tìm các anh biết hỏi cùng ai
Chỉ thấy tượng đài vút cao sừng sững
Và kết cấu các anh làm nền móng Việt Nam bền vững
Và là niềm tin cho chúng tôi còn sống,
hành quân di về hướng tương lai
Tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị - (Tác giả đứng số 1 bên trái)

NGÃ BA ĐỒNG LỘC 24 THÁNG 7
( Viết tặng 10 cô gái anh hùng liệt sĩ nhân ngày giỗ lần thứ 50 của các cô – 24/7/1968 -
và chuyến viếng thăm Ngã ba Đồng Lộc 24/7/2018 của CCB Tân Xuân )

 
Tháng Bảy này thăm lại các em
Ngày 24 cách dây 50 năm các em chìm vào đất mẹ
16 giờ 30 đợt thứ 15 bom bom xé
Đưa các em về thiên cổ trẻ mãi tuổi 17, đôi mươi
 
Tháng bảy này trời vẫn sũng mưa
Nhưng phẳng phiu xanh rờn cây cỏ
Chẳng thấy đâu những hố bom loang lổ
Chỉ có tượng đài các em sừng sững giữa không gian
 
Thán bảy về Đồng Lộc khang trang
Dấu tich bom thù vun thành mô phỏng
Chỉ có hương hồn các em bay bổng
Chào Hà Tĩnh mình giàu đẹp vinh quang
 
Tháng Bảy về ngày 24 mới hôm qua
Các em còn cười tươi đùa cùng bom Mỹ
Hẹn tối về luồn kim xe chỉ
Và tập hát bài Trường ca giải phóng miền Nam
 
Tháng bảy về nơi đất mẹ ấm êm
Các em có đùa vui cùng chị Tần A trưởng
Có gọi chị Cúc về qua Kén truông* nhặt cá
Và tra khảo nhau rằng chẳng đứa nào có người yêu
 
Tháng Bảy này là tháng Bảy thứ bao nhiêu
Nửa thế kỷ khắc tên em thành Liệt sĩ
Dẫu gọi anh hùng sao các em bình dị
Như Nhỏ, Cúc, Xuân, Xanh, ,Tần, Hợi, Rạng, Hà, Hường.
 
Tháng bảy về Chúng tôi đến dâng hương
Cho đồng đội canh chừng trong trời đất
Để Việt Nam mình Vinh quang kiên cường bất khuất
Bởi triệu triệu con tim ngã xuống đã dựng nên.
 
Tháng bảy về ngày 27 mãi mãi chẳng thể quên
Máu Liệt sĩ nhuộm cờ Việt Nam đỏ thắm
Có của cả các em mười tấm gương soi sáng
Đồng Lộc ơi, Chào em nhé mãi nghỉ yên.
 

Nguyễn Minh Đức
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

 
 
tin tức liên quan