Người truyền lửa cho công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”

Ngày đăng: 06:04 25/07/2024 Lượt xem: 615
 
------------
 
NGƯỜI TRUYỀN LỬA CHO CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA”
 
       Luôn trăn trở với nỗi niềm khi chiến tranh đã lùi xa, nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm và cũng không ít đồng đội dù đã được quy tập tại các Nghĩa trang Liệt sĩ các tỉnh phía Nam, thân nhân của họ không phải ai cũng có điều kiện đến thăm viếng do đường xa cách trở, lại hạn hẹp về nguồn kinh phí…  Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai Nguyễn Mạnh Hùng đã dành nhiều thời gian tâm huyết, công sức trên hành trình giúp các gia đình tìm lại niềm vui, coi việc đón hài cốt Liệt sĩ về với quê nhà là trách nhiệm, sứ mệnh của mình.
       Ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và còn là một chủ Doanh nghiệp, hầu như thời gian còn lại Nguyễn Mạnh Hùng đều dành hết tâm trí cho việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thân nhân Liệt sĩ qua việc kết nối thông tin với các Hội Trường Sơn cơ sở, với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai. Ngay cả khi đi dưỡng bệnh ông cũng xếp đặt thời gian phù hợp đến làm việc với Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ  Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để nắm bắt thông tin 14 mộ Liệt sĩ, thẩm định hồ sơ, khảo sát sơ đồ mộ chí qua đó hoàn tất mọi thủ tục pháp lý cùng nhiều nội dung liên quan đến việc di chuyển 14 hài cốt Liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang Liệt sĩ quê nhà. Lao tâm khổ tứ tính toán tổ chức chuyến đi 4 ngày với chặng đường từ các huyện đến trung tâm thành phố Lào Cai tới các Nghĩa trang chiều dài hành trình hàng nghìn ki lô mét, làm sao cho khớp nối thời gian khi đến làm thủ tục khai quật, đón nhận hài cốt, sau đó là chặng đường về cùng một thời điểm đã định giao hài cốt cho các địa phương để lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các lực lượng vũ trang, các Ban ngành, đoàn thể, nhân dân và thân nhân Liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng. ‘’Áp lực về mọi mặt cũng đôi lúc làm tôi nản chí, nhưng trong tâm can tôi luôn có điều gì thôi thúc bởi hình ảnh những người thân được ôm di cốt phủ đỏ cờ trong dàn rụa nước mắt được đoàn tụ nơi quê nhà lại thôi thúc tôi bằng bất kỳ giá nào cũng phải tổ chức trọn vẹn chuyến đi”- Nguyễn Mạnh Hùng tâm sự.
       Nhìn nhận việc đón hài cốt Liệt sĩ về quê nhà là công việc thiêng liêng, ẩn chứa sâu sắc quan niệm tâm linh, nên trong suốt quá trình thực hiện cho chuyến đi thành công, ông cũng đã lên kế hoạch phối hợp với đồng đội tổ chức quyên góp, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân được cải thiện sinh hoạt ăn, nghỉ, đảm bảo sức khỏe đồng thời thực hiện  chu đáo các nghi lễ theo phong tục truyền thống khi cất bốc và an táng Liệt sĩ. Số tiền hỗ trợ di chuyển hài cốt Liệt sĩ theo quy định của Nhà nước được trao toàn bộ cho các gia đình Liệt sĩ .
       Nói về việc làm tình nghĩa của Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai, ông Đoàn Văn Hòa em trai Liệt sĩ Đoàn Văn Điền D161, Binh trạm 27 hy sinh 7/9/1970 nghẹn ngào trong nước mắt: “Đưa được hài cốt anh trai tôi về quê nhà thuộc xã Việt Tiến , huyện Bảo Yên sau hơn nửa thế kỷ xa cách, tôi vô cùng xúc động. Gia đình chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của ông Nguyễn Mạnh Hùng và vô cùng biết ơn việc làm tình nghĩa của cán bộ, hội viên hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đồng thời mong muốn Hội tiếp tục giúp thêm nhiều gia đình có được niềm vui trọn vẹn như chúng tôi ngày hôm nay.” ./.

Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tri ân Liệt sĩ tại NTLS xã Vạn Trạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

Nguyễn Mạnh Hùng bên hài cốt Liệt sĩ chuẩn bị bàn giao cho địa phương truy điệu và an táng

Nguyễn Quang Chính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Lào Cai
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan