HỘI VIÊN ĐỖ TRỌNG THỦY, MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG
Cơn bão số 3 (9/2024) đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái nói chung, xã Minh Xuân của huyện Lục Yên nói riêng. Đây là một trong những xã hứng chịu sự tàn phá của thiên nhiên, thiệt hại về người và của.
Đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên đã được những tấm lòng thơm thảo chung tay góp sức của nhân dân cả nước hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp các xã bị ảnh huưởng thiên tai ổn định cuộc sống. Đặc biệt là sự hỗ trợ của Tổng Công ty 789/BQP và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316/Quân khu 2 đã xây dựng 35 ngôi nhà ở cho nhân dân tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân.
Sau cơn bão, ngôi nhà của thương binh Đỗ Trọng Thủy cũng chịu ảnh hưởng do thiên tai gây ra: ngập úng, quả đồi sau nhà bị nứt sẽ sạt lở bất kì lúc nào. Chấp hành sự cảnh báo thiên tai của chính quyền địa phương, Hội viên Trường Sơn Đỗ Trọng Thủy bàn với gia đình mua mảnh đất ở nơi an toàn và làm lại căn nhà sàn bằng gỗ xoan, không xin hỗ trợ của nhà nước.
Sau ba tháng xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thiện, gia đình ông vô cùng phấn khởi khi được dọn đến nơi ở mới. Chia sẻ niềm vui đó với mọi người, ông nói: “Mình cố gắng những gì có thể, đầu tiên là phát huy nội lực của gia đình”. Chúng tôi được biết ông là một trong những cựu chiến binh, Hội viên Trường Sơn sống gương mẫu. Trong phong trào xây dựng “Nông thôn mới”, gia đình ông đã hiến 400 m2 đất xây dựng “Nhà văn hóa thôn”, 200 m2 đất xây dựng đường giao thông liên thôn.
Hội viên Trường Sơn Đỗ Trọng Thủy là một tấm gương về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” đáng được biểu dương và học tập.
Bài và ảnh: Thúy Hậu
Hội viên Hội VHNT T.Sơn VN,
CTV Trang tin điện tử và Bản tin T.Sơn tại Yên Bái
.jpg)
Hội viên Đỗ Trọng Thủy
(1).jpg)
Đồng đội đến chúc mừng, chia vui tại ngôi nhà mới.