Hội viên TS – Đại tá Trần Duy Hưởng, tuổi cao vẫn nhiệt tình với công tác Xã hội
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN - ĐẠI TÁ TRẦN DUY HƯỞNG
TUỔI CAO VẪN NHIỆT TÌNH VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI.
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “ Hát về Trường Sơn” của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025), người ta thấy Đại tá Trần Duy Hưởng, hằng ngày vẫn tham gia luyện tập văn nghệ, đọc thơ về Trường Sơn để tham gia hội diễn.
Ông Trần Duy Hưởng, sinh năm 1937 quê ở huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, năm 1954 ông xung phong đi Bộ đội. Khi về phục viên ông sống tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Ông là Cựu chiến binh, hội viên hội Trường Sơn, Hội Người cao tuổi gương mẫu. Khi nói đến ông, ai cũng khen và ngưỡng mộ và đầy tự hào về người Cựu chiến binh sống rất mẫu mực, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái và tích cực, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua do cấp ủy, Chính quyền, MTTQ địa phương phát động, hàng năm ông đều được các cấp khen thưởng. Gần 90 tuổi đời nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, tham gia các hoạt động bề nổi trong phong trào của các đoàn thể và nhất là Người cao tuổi, làm tấm gương sáng cho mọi người nhất là con cháu noi theo.
Hôm gặp ông đang tập đọc bài thơ viết về Trường Sơn, do ông sáng tác để tham gia liên hoan, ông kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời binh nghiệp của ông: Năm 1954 khi đi Bộ đội, ông từ một người phụ xe thuộc C2 Đoàn 151 Cục Vận tải Tổng cục hậu cần, sau đó ông được học lái xe và được cấp bằng lái xe. Năm 1956 ông lái xe Đại xa và đoàn xe của ông được đi vào Quảng Bình, Vĩnh Linh. Rồi đến năm 1967 ông lái xe cho chiến trường Thượng Lào và Trung Lào. Năm 1970 Bộ Quốc phòng thành lập Tiểu đoàn 827 phục vụ chiến trường Quảng Trị, Trường Sơn, Tây Nguyên, vận chuyển hàng tử Căm pu Chia về mặt trận Nam Lào và Tây Nguyên Việt Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lúc đó ông là Tiểu đoàn phó, rồi quyền Tiểu đoàn trưởng chỉ huy 68 xe ô tô cơ động, cho Trung đoàn 52 của Sư đoàn 10 tiến đánh Đồng Dù, Củ Chi, Hoóc Môn, Ngã Tư Bẩy Hiền đánh vào sân bay Tân Sân nhất tiêu diệt nhiều kẻ thù, vv...
Gần 40 năm công tác và chiến đấu, Đại tá Trần Duy Hưởng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương kháng chiến hạng Nhất; Huân chương chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang ( Nhất, Nhì, Ba); Huân chương Chiến sỹ Giải phóng ( Nhất, Nhì Ba); Huân chương kháng chiến của Nhà nước Lào và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Ngày nay, ông tham gia Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Đồng hỷ và là Hội viên Hội Người cao tuổi ở địa phương, ông vẫn tích cưc tham gia công tác xã hội. Điểm nổi bật là ông vẫn say mê văn hóa văn nghệ. Ông tự viết những bài thơ về Đồng đội của ông; và một lần ông đã viết:
“Tôi viết bài thơ nhớ về đồng đội
Bỗng vang lên có tiếng gọi đâu xa
Của đồng đội tôi đã vĩnh viễn xa nhà
Nhưng vẫn sống ở gần xa đâu đó
Trong nghĩa trang hay nằm trên thảm cỏ
Thời chiến tranh nay đã bỏ xa rồi.
Và để lại bao nỗi nhớ đầy vơi
Để người sống nhớ một thời oanh liệt
Thương đồng đội bằng một niềm da diết
Trong đạn bom vẫn mải miết quân hành...”.
Hội Trường Sơn Thái Nguyên và Hội Người cao tuổi, rất tự hào có một người Cựu chiến binh nhiệt tình, tích cực, làm cho phong trào nghĩa tình đồng đội Trường Sơn ngày một vươn cao, có hiệu quả thiết thực, ấm áp nghĩa tình đồng đội như ông Đại tá Trần Duy Hưởng.
Đại tá Trần Duy Hưởng (bên phải) cùng bạn thơ say mê đọc báo mỗi ngày
(2).jpg)
Đại tá Trần Duy Hưởng tham gia văn nghệ ở cơ sở.
Lưu Sỹ Mùi
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)