Tấm long cao quý của Người Thương binh, Hội viên Trường Sơn Nguyễn Đình Xương
TẤM LÒNG CAO QUÝ CỦA NGƯỜI THƯƠNG BINH - HỘI VIÊN
TRƯỜNG SƠN NGUYỄN ĐÌNH XƯƠNG
Ông Nguyễn Đình Xương đang sửa chữa đồ điện hỏng cho đồng đội và nhân dân bị lũ lụt
Đó là CCB- Hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên và là Thương binh Nguyễn Đình Xương, ông đang tất bật mang đồ nghề đi chữa các đồ điện bị hỏng, miễn phí cho những gia đình bị nước lũ ngập, làm hỏng các dụng cụ về đồ điện. Ông tâm sự với tôi: “Tháng 8 năm 1969 cũng có một cơn lũ lớn ở Thái Nguyên, Tôi đã cùng đồng đội ra cứu hàng cho Tổng kho Thương Nghiệp tỉnh
Thái Nguyên cạnh bờ Sông Cầu, nay đã gần 60 năm mới có cơn lũ lớn như thế này, tàn phá hoa màu, nhà cửa, đồ đặc của nhân dân. Sau khi cơn lũ rút, đồ đạc đã biến thành đồng rác trên các đường phố, tôi thấy cảnh này sót xa quá, nên quyết lòng giúp đỡ nhân dân để khôi phục lại đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày”.
Trong những ngày nước lũ rút, rất nhiều gia đình ở các phường Trung tâm của tỉnh Thái Nguyên, bị nước ngập cao từ 1 đến 2 mét, nên tất cả các đồ diện như máy bơm, máy lạnh, máy giặt, ty vi, tủ lạnh, đài, xe máy, ô tô vv… bị ngập nước bị hỏng. Hàng ngày tôi đã đến từng gia đình, kiểm tra và đem về nơi cao ráo để tôi chữa, với tinh thần là chữa miễn phí hỗ trợ cho các gia đinh.
Qua tìm hiểu tôi được biết: CCB- Hội viên Trường Sơn Nguyễn Đình Xương, sinh năm 1951 ở tổ 43 đường Đồng Quang, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, ông đi bộ đội tháng 8 năm 1969 chiến đấu ở chiến trường BC. Khi về với đời thường, ông vẫn tiếp tục nâng cao tay nghề ngành điện, nên các máy móc, đồ điện dân dụng ông rất thông thạo và có tay nghề cao, uy tín trong khâu lắp ráp và sửa chữa.
Trong mấy ngày cuối tháng 10 này, khi cơn bão đã qua, ông đã sửa chữa giúp cho 25 gia đình, có đồ điện bị hỏng, chữa miễn phí để các gia đình có các dụng cụ bị hỏng hóc được khôi phục kịp thời. Trị giá có máy lên tới hàng triệu đồng.
Hôm nay, tôi gặp ông ở Văn phòng Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi rất khâm phục tấm lòng cao quý của Người Thương Binh, Người hội viên Hội Trường Sơn, đã không quản ngại khó khăn, đi đến từng gia đình có nhu cầu sửa chữa đồ điện, để ông kiểm tra sửa chữa giúp. Đây là tấm lòng cao quý của Người chiến sỹ đã vì nhân dân, vì đồng đội giúp đỡ một cách vô tư, một tấm lòng cao cả đáng để mọi người trân trọng.
Bài và ảnh : Lưu Sỹ Mùi
CTV trang TT ĐT; BT Trường Sơn