“Đầu xuân kể về Nữ CS Trường Sơn nặng lòng với Truyền thống và nghĩa tình đồng đội Sư đoàn” – TG: Phạm Sinh

Ngày đăng: 04:04 23/02/2026 Lượt xem: 104

ĐẦU XUÂN KỂ VỀ NỮ CS TRƯỜNG SƠN
NẶNG LÒNG VỚI TRUYỀN THỐNG
VÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI SƯ ĐOÀN
 
      Nói đến cái tên Bùi Thị Lụa - Ủy viên Ban LL Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ; Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc thì không mấy ai trong đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 không biết.
      Năm 1978, tạm biệt quê hương Nam Định, Bùi Thị Lụa tình nguyện gia nhập Quân đội và ngày đầu mang trên mình sắc Quân phục cũng là ngày chị cùng hơn một ngàn nữ tân binh Hà Nam Ninh hành quân thẳng vào Tây Nguyên – Nơi đứng chân của chị Lụa và đồng đội của chị là Tiểu đoàn huấn luyện 15 thuộc Sư đoàn 471 Anh hùng. Mãn khóa huấn luyện Bùi Thị Lụa được biên chế về một đơn vị làm kinh tế Lâm nghiệp kết hợp làm nhiệm vụ an ninh Quốc phòng. Huyện Đăk Nông, tỉnh Đăk Lăk - Nơi đóng quân của Sư đoàn 471 lúc bấy giờ là địa bàn có 90 km đường biên kề với nước láng giềng Cam Pu Chia – Địa bàn nóng của cuộc chiến chống bọn tàn quân PhunRo và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc. Thế rồi cuộc sống và nhiệm vụ trong những ngày quân ngũ của chị em chẳng khác mấy thế hệ Bộ đội và Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ - Họ vừa tham gia lao động sản xuất làm ra của cải cho xã hội, vừa tham gia cuộc chiến chống PhunRo, cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Họ cũng nằm võng, cũng ở rừng, cũng đói cơm thiếu nước, cũng dầm mình trong mưa rừng, cũng ùng oàng tiếng súng, cũng trải qua những cơn sốt rét rụng cả tóc đầu… Sắc xuân thì của họ ít nhiều cũng tàn phai qua những tháng năm cống hiến đầy gian khổ ấy…
      Sau thời gian dài trực tiếp tham gia sản xuất và phục vụ chiến đấu ở đơn vị cơ sở, do có chút năng khiếu và có quá trình rèn luyện phấn đấu thực tế nên Bùi Thị Lụa được điều về công tác tại Đội tuyên văn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn, tại đây chị tận tâm, tận lực cống hiến đến mức cao nhất khả năng của mình cho công việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến…
     Thời gian mãn hạn nghĩa vụ đến nhưng do nhu cầu nhiệm vụ nên Bùi Thị Lụa đã tự nguyện ở lại và kéo dài thêm một thời gian của những tháng năm trong quân ngũ… Và rồi cũng trong khoảng thời gian này từ cái duyên, cái mệnh đã đưa đẩy để rồi Bùi Thị Lụa đã “lọt mắt xanh” của chàng trai cùng đơn vị hơn mình 5 tuổi quân – Anh Vũ Ngọc Toản quê lúa Thái Bình, tình yêu của anh Toản, chị Lụa được kết tinh bằng sự lựa chọn, tự nguyện và trong sáng… Cùng với đó còn có sự vun đắp của đồng chí đồng đội và lãnh đạo đơn vị, đám cưới của cặp đôi áo lính Toản, Lụa được đơn vị tổ chức long trọng…
      Hoàn thành nghĩa vụ trở về đời thường, trở về quê hương. Trong hoàn cảnh chung của cuộc sống xã hội lúc bấy giờ có bao khó khăn và thách thức… Nhưng với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, vợ chồng anh Toản, chị Lụa quyết tâm vượt mọi khó khăn chung, tiếp tục phấn đấu vì mục đích nâng cao cuộc sống gia đình và phát triển xã hội. Anh Toản được Chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ và trở thành cán bộ cấp xã, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, còn chị Lụa ngoài việc là một xã viên tích cực của Hợp tác xã, chị đảm đang vun đắp cuộc sống hạnh phúc gia đình và chăm sóc con cái, chị luôn xứng đáng là người Phụ nữ “Giỏ việc Nước, đảm việc nhà”.
      Trong bối cảnh thời điểm những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Đất nước trong thời kỳ bao cấp, kinh tế xã hội rất khó khăn, để thực hiện chủ trương giãn dân ở những vùng đông dân cư, vận động nhân dân đi xây dựng cuộc sống ở những vùng kinh tế mới. Gia đình anh Toản chị Lụa đã gương mẫu hưởng ứng chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Mảnh đất phương Nam là lựa chọn của anh chị. Trải qua bao khó khăn thách thức với bao bươn chải nhọc nhằn trước sự nghiệt ngã của thương trường, gia đình anh Toản chị Lụa mới có được thành quả những năm gần đây – Kinh tế gia đình khởi sắc rõ rệt, một cơ ngơi; một hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ năng động và hiệu quả, phát triển bền vững đã và đang trong tầm kiểm soát vận hành của gia đình anh chị Toản, Lụa.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội TSVN,
các đồng chí lãnh đạo Hội TS Sư đoàn 471 
trao Bằng khen của Hội TSVN cho đồng chí Bùi Thị Lụa

 
      Điều đáng nói nhất ở đây phải kể đến là những suy nghĩ và việc làm dâng hiến cho cộng đồng xã hội, cho truyền thống và nghĩa tình đồng đội của người Phụ nữ mang cái danh - Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Bùi Thị Lụa.
     Cùng với sự đồng hành chia sẻ của người chồng - Anh Vũ Ngọc Toản và các con của mình. Suốt chặng đường nhiều năm qua, không kể lúc khó khăn hay khi gia đình rểnh rang dồi dào kinh tế. Tùy theo khả năng của mình, bằng sự tận tâm tận lực nhất có thể, chị Bùi Thị Lụa luôn quan tâm đến việc gần gũi và chia sẻ với cộng đồng xã hội, với Truyền thống và nghĩa tình đồng đội.
     Với cộng đồng xã hội: Chị Bùi Thị Lụa luôn tiên phong hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do các cấp Chính quyền Đoàn thể các địa phương tổ chức, luôn quan tâm làm từ thiện đối với các mảnh đời khó khăn cơ nhỡ…
    Với Truyền thống và nghĩa tình đồng đội: Chị Bùi Thị Lụa luôn nặng lòng, khát khao và tâm huyết hoạt động Truyền thống, tích cực tham gia các hoạt động “phi vật thể” như: Tham gia Tuyên truyền Văn hóa, biểu diễn Văn nghệ tại các sự kiện, các diễn đàn, các buổi sinh hoạt do các cấp Hội CCB và Hội Trường Sơn tổ chức. Cũng liên quan đến hoạt động Truyền thống, nghĩa tình, Bùi Thị Lụa còn tích cực đóng góp “sức của” cho hoạt động như:            Việc Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 vận động ủng hộ kinh phí đầu tư xây dựng Bia Di tích Sở chỉ huy Sư đoàn trên cung đường Trường Sơn, chị Bùi Thị Lụa bước đầu đã ủng hộ 30 triệu đồng; Ủng hộ kinh phí cho các sự kiện gặp mặt, giao lưu do một số Ban LL Truyền thống TS Sư đoàn 471 - Nam Định; Ninh Bình; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ; CLB Nữ CSTS Sư đoàn 471 tại Nam Định tổ chức với số tiền gần 100 triệu đồng; Ủng hộ kinh phí gây quỹ hoạt động cho Ban LL 471 tỉnh Ninh Bình 20 triệu đồng; Ủng hộ hàng chục phần quà tặng đồng đội khó khăn tại các buổi gặp mặt Truyền thống, Ủng hộ đồng đội 471 vùng Nam Trung bộ bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2025 và ủng hộ quà tết Bính Ngọ 35 triệu đồng; Năm 2025 Hội VHNT Trường Sơn tổ chức Trại sáng tác tại Hà Nội, hưởng ứng tinh thần vận động chị Bùi Thị Lụa ủng hộ cho Trại viết 5 triệu đồng…
      Một việc làm khác cũng rất Truyền thống và rất nghĩa tình - Vào năm 2022 và 2025 Hội TS Sư đoàn 471 Khu vực Miền Trung Tây Nguyên tổ chức 2 lần gặp mặt Truyền thống với quy mô mở rộng toàn quốc. Gia đình chị Bùi Thị Lụa đã chủ động mời và tiếp đón phục vụ hàng trăm đồng đội Sư đoàn đến từ các tỉnh phía Bắc vào tập kết tại cơ sở gia đình mình tại Bình Dương để sau đó cùng hành trình lên Tây nguyên dự gặp mặt Truyền thống.
      Không dừng lại ở một số việc làm tiêu biểu nêu trên. Chị Bùi Thị Lụa cùng gia đình mình còn thường xuyên có những sự ủng hộ vật chất tinh thần cho hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Bình Dương; hoạt động của Ban LL Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động của Ban LL Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ. Bên cạnh đó Chị Bùi Thị Lụa cùng gia đình mình còn thường xuyên tiên phong hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do các cấp Hội Trường Sơn tổ chức, Tiên phong hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do các cấp Chính quyền Đoàn thể các địa phương tổ chức.
      Bùi Thị Lụa - Một con người hội tụ đầy đủ “Tầm, Tâm, Tài”. Với chị tất cả sẽ còn tiếp tục ở những đoạn đường tiếp theo…
     Viết về chị tôi lại nhớ lần gần đây, trong lần bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để dự phiên họp tổng kết năm 2025 của BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 - Sau buổi sáng dự hội nghị, đầu giờ chiều chị Lụa lại bay luôn vào TP Hồ Chí Minh và 7h sáng ngày hôm sau chị đã nhắn tin cho tôi “ Em về nhà may mắn, an toàn và 3h sáng nay em đi chợ đầu mối Long An lấy hàng vừa về…” Cảm phục sức làm việc và tấm lòng của chị Lụa, tôi họa vần hồi âm động viên khích lệ chị:
Đời em tựa một con thoi
Đi là phải đến chẳng ngồi chờ ai
Cái tầm, cái tâm, cái tài
Tên em ai cũng mãi hoài chẳng quên...
 
      Vâng Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Bùi Thị Lụa là thế đấy - Chị là người nặng lòng với Truyền thống và nghĩa tình đồng đội Sư đoàn. Tôi gọi chị là “ánh sáng của lòng tốt” … Sức lan tỏa từ suy nghĩ và hành động của chị đã và đang mang lại niềm vui, niềm tự hào về Truyền thống của một Sư đoàn Anh hùng nơi Đại ngàn Trường Sơn năm xưa và vun đắp cho những tấm lòng, những vòng tay ấm áp của nghĩa tình đồng đội hôm nay.
 
                             Phạm Sinh
               Hội Trường Sơn Sư đoàn 471

 
 
 
tin tức liên quan