Kéo vó bắt Ngụy người nhái - Bút ký: Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 04:15 09/04/2026 Lượt xem: 25
  KÉO VÓ BÈ BẮT NGỤY NGƯỜI NHÁI
                                                                                                                                 Bút ký
 


Cựu chiến binh Trường Sơn Phạm Công Phổ
 
      Sau khi tiếp xúc với đồng chí Cựu chiến binh Phạm Duy Phổ, ra về tôi nhớ mãi câu chuyện độc đáo: đầu thập kỷ 60 (1960), ông kéo vó bè ở sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) bắt được tên “Ngụy người nhái” trôi dạt trên dòng sông. Tôi cần tìm hiểu thêm một số chuyện thời chiến. Anh vui vẻ tâm sự:
      Phạm Duy Phổ sinh năm 1939 tại xã Động Đông, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Anh gia nhập quân đội tháng 3/1959, được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Sư đoàn 320, đóng quân tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Sau đó anh về Trung đoàn 48, đóng quân tại Kiến An. Công việc của đơn vị chủ yếu là đào hầm làm nơi trú ẩn máy bay. Anh làm công tác Y tế,
      Năm 1960, Phạm Duy Phổ chuyển sang Bộ Tư lệnh Hải quân (Căn cứ 2) đóng quân ở Vinh (Nghệ An). Đơn vị Hải quân Phân đội 2 bảo vệ bờ biển và đường sông tại sông Gianh, tỉnh Quảng Bình, thành lập những tổ rà phá mìn, bắt người nhái của địch cài ngư lôi vào tầu Hải quân Việt Nam. Trước khi làm nhiệm vụ, đơn vị “truy điệu sống”, tôn vinh các anh. Biết rằng đây là công việc nguy hiểm, sự sống và cái chết cách nhau gang tấc, nhưng không ai nản chí. Một hôm, thấy có hiện tượng lạ, anh em tỏa ra bao vây. Bọn “người nhái Ngụy” tán loạn bơi theo các phía. Các anh tóm cổ được ba tên gỡ được 2 quả mìn, chúng đã đặt vào gầm tầu của ta.
      Trong lúc đó, một người kéo vó bè đang kéo cá trên mép sông. Chợt ông thấy có một người đang loay hoay giữa dòng nước. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, nét mặt hoảng hốt, ông đoán chắc chắn người này không phải là dân địa phương, cũng không phải là bộ đội, ông hô to: “Bà con ơi, ra bắt địch…”. Nghe tiếng hô, những người gần đó vội vàng chạy đến. Ông vó bè nhảy xuống dòng nước, tóm lấy tên người nhái ngụy, kéo lên bờ, trong tiếng hò reo: “Bắt được rồi, hoan hô ông vó bè”. Tên người nhái bị trói giật cánh khủy, chuẩn bị giải đi thì có tiếng người kêu lên: Ô kìa. Hình như đằng kia có người chết đuối. Không chần chừ, hai người nhảy xuống, bơi ra, kéo vào bờ. Thì ra xác tên người nhái. Chắc hắn cùng đồng bọ với tên vừa bị bắt kia đi gây tội ác nhưng đã nhận kết cục thảm hại.
      Năm 1963, Phạm Duy Phổ chuyển sang Đoàn 559. Anh cùng đơn vị làm con đường số 7 từ Diễn Châu tới Cánh Đồng Chum tạo điều kiện cho quân ta giải phóng Cánh Đồng Chum (năm 1972). Đó là những ngày tháng gian khổ. Ban đêm, khi tất cả được nghỉ ngơi, đơn vị anh lại kéo nhau ra đường, lấp hố bom, làm những con đường mới cho những đoàn xe không bị ùn lại dọc đường. Cuối năm 1964, anh lại lên đường cùng đơn vị, tiếp tục theo dọc Trường Sơn, san lấp hố bom, phát hiện bom nổ chậm báo cho Công binh vô hiệu hóa.
      Khi đang làm nhiệm vụ ở Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, một hôm, cấp trên báo cho đơn vị ngày mai sẽ làm nhiệm vụ đặc biệt. Nơi này vẫn là bom rơi, đạn nổ. Làm sao để hoàn thành nhiêm vụ? Nhưng rồi mọi việc diễn ra tốt đẹp. Khi xong công việc đơn vị được nhận là đón Đại úy Coong Le, sĩ quan quân đội Hoàng gia Lào, người đ góp công lật đổ Chính phủ Phumi Xa vẳn năm 1960. Gặp bà con Việt Nam chào đón, Coong Le tươi cười hớn hở, hoan hô, vỗ tay.
      Năm 1974, Phạm Duy Phổ chuyển ngành, làm công tác y tế tại đơn vị đường bộ, thuộc Sở Giao thông Thái Bình.
      Từ năm 1978, anh công tác tại bộ phận Y tế Nhà máy Dệt Nam Định.
      Năm 2000 về hưu, tham gia công tác tại Khu dân cư số 1, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Anh tham gia Cấp ủy, Chi hội Người cao tuổi, cán bộ Mặt trận, phó Bí thư Chi bộ (trong đó có 13 năm làm Cấp ủy chi bộ). 
    Năm 2013, anh được nghỉ công tác.                 
     Anh được Nhà nước tặng thưởng:
-        Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng nhất
-        Ba năm Chiến sĩ thi đua ngành Giao thông Vận tải
-        Ba huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1.2.3.
-        Huy chương Vì nhân dân phục vụ
-        Hơn 15 giấy khen và bằng khen các loại
-        60 năm tuổi Đảng.
      Suốt thời gian chiến đấu trên “trận địa mặt đường” thời gian chuyển ngành và khi về hưu công tác tại địa phương, lúc nào Phạm Huy Phổ cũng phấn đấu, luôn hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên mà cấp trên giao cho.
                                              
                               Vương Kiểm 
         Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan