Một tấm lòng vì đồng đội

Ngày đăng: 08:40 09/08/2017 Lượt xem: 973
MỘT TẤM LÒNG VÌ ĐỒNG ĐỘI

         Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ đã qua, cả nước đã có những hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa rộng khắp, thiết thực. Qua các hoạt động ấy cho thấy Thương binh Liệt sỹ còn nhiều vấn đề tồn đọng lâu dài. Đã có những bài phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Chính phủ tập trung giải quyết. Quá trình thực hiện còn rất nhiều việc cần đến các tổ chức xã hội, đồng đội cũng như toàn xã hội. Cần những con người có tấm lòng vì đồng đội. Tôi xin giới thiệu Thượng tá Trần Thanh Tú, Phó chủ tịch hội Trường Sơn huyện Hải Hậu - Nam Định, Phó ban Liên lạc cựu chiến binh Hải Quân tỉnh Nam Định, Trưởng ban liên lạc Công binh Hải quân tỉnh Nam Định, một con người hết lòng vì đồng đội. Anh về nghỉ hưu ở quê xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định, tích cực tham gia tổ chức các ban liên lạc và hăng hái điều hành hoạt động tình nghĩa. Anh đã tổ chức hai chyến ra Phú Quốc cất bốc đưa 46 hài cốt liệt sỹ Hải Quân về cho các gia đình quê ở Nam Định và một số tỉnh khác với kinh phí tự vận động. Các trường hợp bị thương binh, nhiễm chất độc da cam mất giấy tờ anh đều tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, trực tiếp đi làm việc với các đơn vị, cơ quan chức năng đề nghị giải quyết, không quản ngại đường xa, tốn kém tiền bạc. Anh vận động để xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội, quan tâm đến hoàn cảnh của đồng đội không sót ai. Đặc biệt vừa qua thương binh Đoàn Văn Nhuận bị thanh tra kết luận là Thương binh giả thu sổ hai năm nay. Kết luận và thu sổ là sai, anh cùng chúng tôi kiên trì đấu tranh đòi lại quyền lợi chính đáng cho anh Nhuận, nhất định sẽ thành công.
         Còn Trần Thanh Tú - Anh cũng bị thương bị nhiễm chất độc da cam ở Trường Sơn, đến nay cũng không còn giấy tờ gì nên không được hưởng chế độ gì. Anh đã đến nhà tôi khi tôi về quê, ngồi cùng nhau trao đổi một buổi chiều, anh hỏi ý kiến tôi. Tôi đã phân tích góp ý với anh rất nhiều vấn đề và thống nhất thôi không làm không (chạy) nữa mặc dù anh bị thương bị nhiễm độc thật. Anh đồng ý và nói với tôi rằng:”… cuộc sống hiện nay của anh em mình không khá giả nhưng cũng không khó khăn lắm, hãy cùng nhau giành thời gian giúp đỡ đồng đội khó khăn hơn mình…”
         Dịp kỷ niệm anh tròn tuổi 70 tôi đã viết bài thơ tặng anh, xin giới thiệu với đồng đội của anh và chúng tôi cùng bạn bè quan tâm.

 

Chân dung 
Thượng tá Trần Thanh Tú
 

MỪNG ANH TRÒN BẢY MƯƠI XUÂN
Quí tặng: Thượng tá Trần Thanh Tú – Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Hải Hậu
(Nguyên Bí thư Đảng ủy chính ủy Trung đoàn 83 công binh Hải Quân)


Sinh năm Đinh Hợi, bòng đèo
Hải Hưng quê mẹ đói nghèo xót xa
Mười tuổi đã mồ côi cha
Nuôi trâu hợp tác, cảnh nhà gian neo
Đi học mang toi(1), liềm theo
Trưa đi cắt cỏ, chiều về trăn trâu
Hết lớp sáu đã lo âu
Chuyển ra An Hoá dãi dầu biển Đông
Mẹ già tóc bạc lưng còng
Thương em gái nhỏ trong lòng vấn vương
Sáu lăm (2) tạm biệt quê hương
Nghe Tổ quốc gọi lên đường tòng quân
Chăm luyện tập vững tinh thần
Đảng viên ưu tú, Sỹ quan trưởng thành
Đoàn Tám Ba đón nhận anh
Chỉ huy- Chính trị sáng danh tự hào
Miền nam vẫy gọi tiến vào
Trường Sơn xẻ dọc, gian lao kiên cường
Mở đường chi viện tiền phương
Mưa bom bão đạn coi thường hiểm nguy
Nam Lào đường chín quân đi
Khe sanh - Quảng Trị , kiên trì Tây Nguyên
Bước chân trải khắp mọi miền
Anh cùng đồng đội viết nên sử vàng
Hòa bình chuyển bước sang trang
Lên tàu vượt sóng xây làng Trường Sa
Học viện Chính trị đã qua
Xây dựng đơn vị tạo đà vươn lên
Được sự tín nhiệm dưới ...trên
Bí thư – Chính ủy sáng tên thuận hòa
Đội trời đạp sóng đảo xa
Giương cờ truyền thống “Tám ba” anh hùng
Dãi dầm nắng lửa bão giông 
Xây thành đắp lũy giữ gìn Trường Sa
Tạm rời biển đảo bao la
Biển xanh sóng vỗ chim ca rộn lòng
Nhận quyết định đến Hải Phòng
Nhiệt tình năng động tâm hồng lo chuyên
Vững vàng Trưởng ban Thanh niên
Vận động quần chúng tuyên truyền say mê…
Thương vợ con cảnh nhà quê
Chuyển về huyện đội tiện bề lo toan
Công tư trách nhiệm chu toàn
Quân hàm Thượng tá nghỉ hưu nơi này
Trồng cây, nuôi bò mở ngay
Nghĩa tình đồng đội chung tay vun trồng
Nhiệt tình trách nhiệm tinh thông
Bước chân khắp nẻo xung phong đi đầu
Mở ra lập hội rộng sâu
Giúp đỡ hướng dẫn mọi khâu hết mình
Thương bao đồng đội hy sinh
Đứng ra tổ chức tận tình lo toan
Đến Phú Quốc đảo phương nam
Bốc mộ Liệt sỹ gian nan hai lần
Thỏa lòng mong của người thân
Bốn sáu Liệt sỹ mộ phần hồi hương
Giấy tờ chất độc chứng thương
Làm nhà tình nghĩa mọi phương nhiệt tình
Chẳng lo cho bản thân mình
Thương tật, chất độc bệnh tình vượt lên
Bước chân trải khắp mọi miên
Dựng xây quy tụ kết liên đậm đà
Cuộc đời như bản Trường ca
Công tư trọn vẹn gần xa đậm lời
Họ hàng đồng đội nơi nơi
Chung tay góp sức lòng người thiết tha
Ngày vui hội tụ chan hòa
Bài thơ, lời tặng, chật nhà kín sân
Mừng anh tròn bảy mươi xuân
Chúc anh khỏe mãi vẹn phần như hoa
Bao nhiêu tuổi cũng chưa già
Trăm năm vẫn trẻ chỉ là tuổi cao
Gương cho con cháu trông vào
Bạn bè đồng đội tự hào mến yêu./.


Ngày 1/1/2017
Thiếu tướng: Hoàng Kiền
Nguyên Tư lệnh Công binh
Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 83 / Hải quân

------------------------------------------------------------
(1) Toi - Tên gọi một loại dụng cụ đựng cỏ trâu
(2) Sáu lăm - Chỉ năm 1965

 

tin tức liên quan