Được tôn vinh khi về với đời thường

Ngày đăng: 09:10 28/08/2017 Lượt xem: 1.645
ĐƯỢC TÔN VINH KHI VỀ VỚI ĐỜI THƯỜNG
 

Trung tá, Thương binh Nguyễn Thị Kim Quy với tấm Giấy khen " Tỏa sáng giữa đời thường"
chị vừa được nhận.

       Trung tá, Thương binh Nguyễn Thị Kim Quy, nguyên cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về nghỉ hưu đã hơn 10 năm. Thời gian trở về với cuộc sống đời thường, chị đã có nhiều đóng góp ý nghĩa. Là một quân y sĩ, chị vào Trường Sơn từ năm 1968. Chị công tác tại Đội Điều trị của Binh trạm 36, Sư đoàn 471 Trường Sơn. Bị thương, chị được chuyển ra tuyến sau rồi chuyển ngành về công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho tới khi nghỉ hưu. Suốt từ năm 1995, chị là Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc Sư đoàn 471 Anh hùng. Từ tháng 12/2016, chị là Ủy viên Thường vụ Hội TS Sư đoàn 471 toàn quốc. Chị có nhiều đóng góp ý nghĩa cho hoạt động của Sư đoàn, hoạt động tình nghĩa vì đồng đội. Chị còn tích cực tham gia hoạt động của Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn toàn quốc kể từ khi thành lập. Hiện chị là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn toàn quốc...Chị thường xuyên dùng tiền cá nhân của mình mua hàng trăm cuốn sách và Bản tin Trường Sơn để tặng đồng đội Trường Sơn, tặng đồng nghiệp ở công an quận Hoàn Kiếm để tuyên truyền về Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Đặc biệt, chị còn tích cực viết hồi ức, viết về những chuyến hành hương của đồng đội lớp Y16 trở về thăm nới học tập xưa, thăm đồng đội, tặng quà các gia đình chính sách. Nhiều bài viết của chị đã được đăng trên Trang thông tin Trường Sơn. Tiêu biểu trong số ấy phải kể về truyện ký "Bé Ngọc Việt". Đây là một câu chuyện cảm động viết về tình cảm của chị và các nữ chiến sĩ quân y Đội Điều trị 36 trong việc cứu sống và chăm nuôi một bé gái con một đồng bào Lào không may mất mẹ từ trước khi cháu chào đời...Truyện của chị được in trong cuốn "trường Sơn thuở ấy bây giờ" sẽ phát hành vào đầu tháng 9/2017...Chồng chị cũng là một CCB - anh Lê Văn Xuân, nguyên cán bộ cơ yếu mặt trận Quảng Trị từ năm 1968. Hai người con của vợ chồng chị đều trưởng thành. Noi gương bố mẹ, hai cháu đều khá thành đạt. Con trai chị - Đội phó Đội An ninh Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, vừa qua đã nêu gương sáng của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Trên đường công tác, anh nhặt được một chiếc túi trong đó có nhiều tài sản giá trị hơn 80 triệu đồng. Anh đã trả lại người đánh mất. Tấm gương sáng của Thiếu tá Lê Văn Dũng đã được báo An ninh Thủ đô biểu dương...
      Từ những hoạt động đầy ý nghĩa của chị, vừa qua Ban Liên lạc cựu cán bộ công an quận Hoàn Kiếm và Ban Chỉ huy Công an Quận trong lần gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Công an Nhân dân - 19-8-2017 đã trao Giấy khen của UBND Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vinh danh thành tích đóng góp của chị khi trở về đời thường. Đây là sự vinh danh những hoạt động đầy ý nghĩa của một cán bộ Công an, một chiến sĩ Trường Sơn trong cuộc sống hôm nay.

 
      

Thượng tá Chu An Thanh, Phó Trưởng Công an Quận Hoàn Kiếm trao Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận vinh danh " Tỏa sáng giữa đời thường" cho cựu cán bộ Công an Quân xuất sắc trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy,

Khoa Lương
tin tức liên quan