Hai thương binh nặng Trường Sơn có sự tương đồng về nhiều mặt

Ngày đăng: 07:15 27/11/2015 Lượt xem: 465
Hai người thương binh nặng Trường Sơn năm nào có những nét tương đồng thật thú vị...

 

HAI THƯƠNG BINH NẶNG TRƯƠNG SƠN

CÓ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÊ NHIỀU MẶT 

 

 

          Tháng 10 vừa qua tại cuộc gặp măt truyền thống và ra mắt Ban liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn ngành Chínnh trị . Có hai đại biểu rất đặc biệt về dự và tặng hoa và quà . Tôi đã từng biết rất rõ hai hai gương mặt rất tươi và yêu đời này và mời hai khách quý gặp nhau và chụp chung tấm hình này .

 

          Hóa ra hai chiến sĩ Trướng Sơn này có tên HÀ bên phải và SƠN bên trái có nhiều điểm ngẫu nhiên tâm đồng thật là kỳ diệu .

 

 


          -Hai anh đều lá lái xe Trường Sơn.
          -Đều là thương binh nặng xin về nhà tự chăm sóc.
          - Hai đều có biệt danh riêng : Anh Hà là: Hà đổi chỗ; Còn anh Sơn là Sơn cháy .

 

          Tìm hiểu ra là khi ở Trường Sơn trong lúc đang ngồi hầm chữ A để tránh bom thì có đồng đội quê Thài Bình đổi chỗ cho anh HÀ để hút thuốc, vừa đổi chỗ xong thì bom đánh và người đồng đội đổi chỗ cho anh Hà đã hy sinh ( nếu không đối thì anh Hà là Liệt sĩ), còn anh Sơn thì bị bom cháy sém mặt nên khi anh Sơn về quê Thái Bình mọi người gọi anh là Sơn cháy.


          Hai anh cũng khắc phục khó khăn về thương tật trở thành doanh nhân Trường Sơn thành đạt.


          Hai anh rất tâm huyết tham gia hoạt  động Hội Trường Sơn và giúp đỡ ủng hộ tài trợ cho tổ chức và cá nhân khó khăn.
 

          Cả hai anh đếu được Chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm.

 
         Thật là những tấm gương sáng của Hội Trường Sơn chúng ta… Tôi xin chúc hai anh luôn gữi gìn sức khỏe và thêm nhiếu thành công .

        

          Đại tá Thái Khắc Thế.

 

tin tức liên quan